"Kẻ thứ ba" hạnh phúc
Kẻ thứ ba luôn bị nhìn với con mắt khinh miệt, căm ghét vì "cướp" chồng người nhưng không phải vì thế mà họ chấp nhận đánh mất đi hạnh phúc phải đổi bằng rất nhiều nước mắt của mình
Là người thứ ba vì xuất hiện không đúng lúc
Chị Thu Lan, một nhân viên công sở mẫu mực. Chị không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp và công việc nên khi hỏi tới chuyện chồng con chị cứ cười bảo, duyên số rồi, tới đâu hay tới đó chứ có cố cũng không được. Vậy là tới tuổi băm rồi mà chị vẫn phòng không.
Bẵng đi một thời gian, người ta thấy chị lấy chồng. Chồng chị đã từng qua một đời vợ và thiên hạ đồn rằng anh ta bỏ vợ vì chị. Thời gian đầu quen rồi lấy anh chị cũng khổ sở lắm vì áp lực từ gia đình, bạn bè, cơ quan rồi cả từ phía nhà vợ cũ của anh nữa. Mọi người không biết rằng trước khi chị quen và chấp nhận lời yêu của anh thì hai vợ chồng anh đã ly thân hơn một năm và đang chờ tòa án giải quyết ly hôn vì gặp trục trặc trong vấn đề chia tài sản. Vì vậy chị chẳng hề dính dáng gì tới nguyên nhân khiến họ bỏ nhau nhưng thiên hạ nhất định không chịu hiểu. Đã có lúc chị Lan thấy mệt mỏi quá sức và muốn buông xuôi nhưng rồi tình yêu đối với anh, lòng thương mến và cảm phục người đàn ông ấy đã giúp chị vượt qua tất cả để đi tới một đám cưới ấm áp.
Bây giờ nghĩ lại chị Lan chỉ thấy tiếc là mình đã xuất hiện không đúng lúc thôi. Nếu mình xuất hiện khi chồng và vợ cũ đã làm xong thủ tục ly hôn thì có lẽ chị đã không phải chịu những đòn búa rìu của dư luận khổ sở đến như vậy.
Ảnh mang tính chất minh họa |
Thứ ba nhưng vẫn là số 1
Cả công ty X bị sốc khi Bảo Ngọc, một cô gái trẻ, đẹp và có tài lại đồng ý lấy một người lớn tuổi rồi lại có con riêng.
Không ai hiểu nổi tại sao “cái cô Ngọc đẹp người, tốt nết ấy lại lấy một thằng như vậy?”. Không lý giải nổi, có người ác mồm, ác miệng còn cho là Ngọc lấy Lân vì tiền. Quả thật, Lân – chồng Ngọc khá giàu. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thương nhân và giàu có. Học hết cấp II ở Việt Nam, Lân được bố mẹ gửi đi du học cho tới khi bảo vệ xong thạc sĩ mới trở về. Lân chưa lấy vợ nhưng anh đã kịp có một đứa con riêng, là kết quả của mối tình ngang trái với cô bạn thời du học. Sau ngày ra trường bạn gái của Lân không chịu quay về Việt Nam và cũng không muốn nuôi con nên anh đành mang con gái về nhờ bố mẹ nuôi giùm.
Tiếng là người giàu có, phong độ nhưng "cái án" có con mà không có vợ khiến anh khó khăn trong chuyện lấy vợ. Mẹ Lân muốn người vợ của Lân cũng phải là mẹ thực sự của Trà My, nghĩa là cũng phải yêu thương chăm sóc My hết lòng. Vậy nên, cứ Lân quen biết cô gái nào đưa về nhà định tính chuyện nghiêm túc là lại bị mẹ Lân soi từ A tới Z làm các cô phát hoảng mà bỏ của chạy lấy người. Có những người được mẹ Lân đồng ý nhưng lại bị gia đình phản đối vì anh là người đã có con. Cứ thế, anh thấy mệt mỏi rồi lao vào công việc mà quên mất chuyện lấy vợ.
Lân gặp Ngọc trong một lần đi ăn ở một nhà hàng nọ. Xe của anh đã vô tình đụng phải xe của cô khi anh tìm đường lánh người khác mà không để ý Ngọc cũng đang lùi xe. Vậy là anh phải đưa cô về. Trên đường về Ngọc đã kịp làm quen và nói chuyện rất vui với Trà My…
Chính Ngọc cũng không ngờ rằng buổi đi ăn tối một mình vì dỗi hờn người yêu đó lại là ngày định mệnh khiến cô gặp được chồng của mình. Lúc đầu Ngọc cũng e ngại tuổi tác và hoàn cảnh của Lân nhưng sau thấy anh tốt bụng lại chu đáo và yêu thương mình thật lòng, con gái của anh cũng quý mến mình. Cô bảo, tính ra kiểu gì mình cũng là người thứ ba, người thứ ba trong chuyện tình cảm của Lân, người thứ ba trong nhà Lân sau mẹ và con gái nhưng cô biết trong tim anh cô vẫn là số 1 nên cô đồng ý.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây rồi MacBook Neo chính hãng Việt Nam: Thiết kế quá ngon trong tầm giá, hứa hẹn thu hút không ít người dùng Win chuyển sang
MacBook Neo không chạy đua cấu hình, mà tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và giá bán. Đây dễ dàng là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất ở phân khúc laptop phổ thông hiện nay.
-
Đại diện Apple: Với M5 Pro và M5 Max, AI có thể chạy trực tiếp, không cần cloud và không có chi phí token
Ảnh mang tính chất minh họa