Khác biệt không thể đúng hơn khi nuôi con đầu và con thứ
Tình yêu bạn dành cho các con là như nhau, tuy nhiên, bạn không thể chối cãi rằng, có quá nhiều sự khác biệt khi bạn nuôi con đầu và con thứ.
- Chuyện người mẹ bị trầm cảm sau sinh luôn nghĩ con mình đã chết
- Nhật ký lần đầu đi đẻ siêu hài hước của một bà mẹ trẻ
- Bộ ảnh lột tả không thể đúng hơn về một ngày của mẹ
- Thực tế dở khóc dở cười chỉ khi có con các bà mẹ mới được nếm trải
- Hành trình tự cứu mình khỏi trầm cảm sau sinh của một người mẹ


2. Chuẩn bị đón con chào đời


3. Giai đoạn ăn dặm


4. Đầy năm cho con


5. Việc giặt giũ


6. Việc giữ vệ sinh cho con


Con thứ: Trừ những chỗ quá bẩn như vũng nước hoặc nền nhà vệ sinh công cộng, còn nếu không, khi ti giả của con bị rơi, bạn liền nhặt lên và đưa lại cho bé. Chẳng sao cả, bạn nghĩ thậm chí nó còn tốt cho hệ miễn dịch của bé. Và chỉ khi trông con lem luốc như vừa chui ra từ ống khói, bạn mới thấy cần phải tắm cho con, còn không chỉ cần lau rửa sơ qua là được.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy
MacBook Pro M5 Max 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về hiệu năng với kiến trúc CPU mới, SSD tốc độ “khó tin” và khả năng xử lý AI on-device ấn tượng nhờ Neural Engine.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi