Khi dân công sở là những "tín đồ" chơi hoa
Cuộc sống hiện đại với rất nhiều áp lực bủa vây, nhiều chị em văn phòng đã tìm đến thú chơi hoa như một phương pháp "trị liệu tinh thần" hữu ích.
Những góc ban công cực đẹp tại gia của chị em công sở
Chị Thảo Nguyên, admin của một hội nhóm yêu hoa trên mạng xã hội, chia sẻ: "Facebooker ngoài việc nhắn tin cho ban quản trị một số thông tin cá nhân bắt buộc. Ban quản trị sẽ kiểm soát nguồn gốc thành viên thông qua việc bạn tham gia những nhóm nào, các bài viết trên tường của bạn có nội dung gì, bạn có friend là thành viên trong nhóm hay không? Nếu trên tường nhà bạn có ảnh hoa lá, cách bạn post bài thể hiện tâm hồn trong sáng, yêu thiên nhiên, hoa lá thì bạn sẽ dễ dàng được duyệt vào nhóm”.
Chị Phúc Tâm (Facebook- Tam Nguyen) là một trong những thành viên lâu năm của nhóm “Hội hoa ban công Xì teeng”. Với loại hoa đặc trưng trên ban công là hoa Dã Yến Thảo, ban công nhà chị Tâm là một trong những ban công rực rỡ nhiều màu sắc nhất.
Đến cuộc chơi lắm công phu
Thời kỳ hiếm hoa ấy qua đi khi sang năm 2012, các nhà vườn ở Hà Nội bắt đầu gieo trồng Dạ Yến Thảo. Chị Tâm từng lăn lộn khắp các vườn ươm cây để chọn mua những chậu hoa ưng ý, Từ Xuân Phương, An Khánh- Hoài Đức đến các vườn ươm ở Hưng Yên, cứ chỗ nào có thông tin vườn ươm là các chị rủ nhau đi không quản ngại đường xá xa xôi, những ngày hè nóng bỏng hay mùa đông giá rét. Chị Tâm cũng là một thành viên tích cực đi “săn” các loại hoa độc, hoa lạ và chia sẻ cho các bạn cùng hội yêu hoa. Từ tay chị Tâm, những chậu hoa đẹp, mới, lạ đi từ Hà Nội về Hải Phỏng, Quảng Ninh, Yên Bái, Hòa Bình hay ngược đường vào tận Sài Gòn xa xôi.
Chị Hương Giang (Facebook Huong Giang) là kế toán trưởng một công ty thương mại cũng là thành viên lâu năm của một nhóm yêu hoa. Đến nhà chị Giang, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp bởi sự bài trí ban công bằng hoa mang đầy tính nghệ thuật.
Ban công bài trí đầy nghệ thuật của chị Hương Giang
Bên cạnh câu chuyện hoa lá của các chị còn có rất nhiều các câu chuyện khác mà người ở ngoài nhìn vào có thể bảo các chị hâm hâm.
Chị Hồng Hạnh- chủ của một doanh nghiệp lớn, cũng đam mê hoa lá không kém, ngoài ban công rực rỡ hoa ở nhà riêng thì chị còn mua rất nhiều hoa trồng xung quanh các khoảng đất trống ở công ty, ngoài việc làm đẹp môi trường làm việc thì mục đích chính là để chị được ngắm hoa mọi lúc mọi nơi. Chị kể có những hôm đang ngồi bàn làm viện thèm ra ngắm đám hoa quá mà ngại nhân viên với khách hàng. Thế là phải rút điện thoại ra giả vờ đi đi, lại lại xung quanh để còn ngắm hoa. Tình trạng này các chị gọi vui với nhau là "bệnh".
Với những người yêu hoa còn có những câu chuyện hài hước khác khi mắc chứng nghiện hoa và làm vườn mà nhiều chị em còn ngơ ngẩn đến mức quên cơm tối để đi săn lùng một loại giống mới. Chị Phương Lan, Hà Nội kể: "Cái gì nghiện cũng không tốt, nhưng đứng trước vẻ đẹp của hoa mà nhiều lúc quên hết cả những thứ khác. Đôi lúc quên cả giờ nấu cơm cho chồng, con. Thậm chí có những hôm nấu cơm rồi nhưng có "đồng bọn" rủ đi lấy giống thế là bỏ cả cơm để đi. Chồng nhiều khi cũng lắc đầu, sau mình phải thanh minh: "Giống như anh nghiện chơi điện tử ấy, em cũng phải có thứ gì đó để... nghiện".
Khi gọi chị Thảo Nguyên là “người chơi hoa”, chị bảo: “Ôi, chúng tớ không thích gọi là người chơi đâu, chúng tớ chỉ là những người yêu hoa, kinh nghiệm, tình bạn hay thành quả là những chậu hoa đẹp đều từ tình yêu hoa mà ra hết”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây rồi MacBook Neo chính hãng Việt Nam: Thiết kế quá ngon trong tầm giá, hứa hẹn thu hút không ít người dùng Win chuyển sang
MacBook Neo không chạy đua cấu hình, mà tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và giá bán. Đây dễ dàng là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất ở phân khúc laptop phổ thông hiện nay.
-
Đại diện Apple: Với M5 Pro và M5 Max, AI có thể chạy trực tiếp, không cần cloud và không có chi phí token