Khó thay đổi tính cách chồng

Thanh Hòa,  

Chị Hà viết những lời than thở trên blog của mình “ Chịu thua thôi, không còn cách nào có thể thay đổi anh ấy. Bản tính khó sửa...”.

Làm vợ được một thời gian, nhiều chị em mới phát hiện ra hết những tật xấu hay thói quen trong tính cách của chồng. Các kế koạch bài bản đã được chị em vạch ra nhưng không mấy người thu được kết quả như mong muốn.

Chị Vân (Hòan Kiếm) ngồi khóc lóc với cô bạn thân “ Đêm qua anh ấy lại đi nhậu về khuya cậu ạ! Giờ tan sở, mình bảo anh ấy đến đón con để anh ấy về nhà luôn và không tạt ngang tạt ngửa quán xá với bạn bè. Ngồi nhà chờ mãi, đến sẩm tối mình tá hỏa lên khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện giục đến đón bé Trang. Chỉ vì một cú điện thoại rủ đi bù khú, anh ấy sẵn sàng bỏ con lại trường”.

Nhiều đức lang quân dù đã lập gia đình riêng nhưng vẫn khó lòng từ bỏ thói quen từ thời trai tráng: mê cờ bạc, nhậu nhẹt, ham vui với bạn bè .....Mặc cho họ hàng hai đằng nội ngoại góp ý, vợ chồng cãi vã xô xát các anh vẫn “chứng nào tật ấy”.

Trong vài trường hợp cô gái đã biết trước tật xấu của bạn trai mình nhưng vẫn quyết định kết hôn vì suy nghĩ  bằng tình yêu, các cô sẽ buộc anh ấy  phải thay đổi nhưng thực tế thường ngược lại.

Mai Trang  quen và yêu người chồng bây giờ từ thời sinh vên. Biết rõ Trung là một tay ăn chơi có tiếng nhưng tình yêu đã làm Trang mờ mắt. Kết hôn chưa được bao lâu, Trang đã phải thu gém đồ đạc về nhà mẹ đẻ vì không thể chịu đựng được nữa. “Lúc này mình hối hận thì đã muộn”(Trang tâm sự).

 

Mong muốn người chồng mình thay đổi để gia đình hòa hợp, hạnh phúc là suy nghĩ của nhiều người phụ nữ. Họ gọi vui đó là một cuộc “cải tổ”. Bước vào cuộc cải tổ ấy, các bà xã đều hồ hởi nhưng càng về sau nhiều người trong số họ càng thấy nản chí, thậm chí buông xuôi.

Anh Nam (Đống Đa) vốn có tính gia trưởng, anh không ngại ngần tuyên bố với vợ “ Anh có đi nhậu say về muộn, em phải đợi cửa-đó là nghĩa vụ. Còn việc nhà cửa, con cái là thiên chức của người phụ nữ. Em có nghĩa vụ  phải hoàn thành”.

Không cùng suy nghĩ với chồng, nhiều phen chị Hà đã phản ứng lại trước những lời nói kiểu vô trách nhiệm như vậy nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Bố mẹ chồng cũng cảm thông và thương con dâu nên có mắng mỏ cậu con trai nhưng vẫn không ăn thua.

Chị Hà chán nản nói “Tại sao cả hai vợ chồng cùng là công nhân viên làm việc giờ hành chính vậy mà hết giờ, chỉ có vợ là tất bật lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, học hành của con... Còn người chồng tự cho mình cái quyền đi bù khú với bạn bè, đọc báo, xem tivi, chơi thể thao... Trong khi so sánh về sức vóc, các anh khoẻ hơn phụ nữ nhiều. Anh kiếm tiền thì tôi cũng vậy, tại sao chỉ mình anh được hưởng thụ.”

Bức xúc là vậy nhưng nhiều lần thay đổi chồng không được, chị cũng đành nhịn  cho êm cửa êm nhà. Không biết chia sẻ cùng ai, Chị Hà  viết những lời than thở trên blog của mình  “ Chịu thua thôi, không còn  cách nào có thể thay đổi anh ấy. Bản tính khó sửa, anh ấy vốn dĩ đã vậy”.

Nhiều ông chồng không tự ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với gia đình. Họ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân và thường không chịu thay đổi. Thuyết phục, tâm sự, ngăn cản cũng không được, các bà vợ đành phải buông xuôi, khi đó nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình sẽ là rất lớn.
 
 
 
 
 
LH

NỔI BẬT TRANG CHỦ