Khó tin với hình ảnh mới nhất của Meghan Markle: Diện lại đồ cũ mà còn rạng ngời hạnh phúc hơn cả khi xưa
Trong hình ảnh mới nhất, Meghan Markle lên đồ đơn giản mà vẫn rạng ngời hạnh phúc.
- Meghan Markle bao lần như "tát vào mặt" cả Hoàng gia Anh, lên đồ lấn lướt cả Công nương Diana và Kate Middleton
- Choáng với âm mưu sâu xa của Meghan Markle: "Tầm ngầm" chuẩn bị từ cả năm trước, tham vọng xây dựng đế chế thời trang nghìn tỷ
- Ngay trước thông báo gây sốc, Meghan Markle cho thấy cô đã sẵn sàng "bung lụa" với cuộc sống tự do qua cách làm đẹp khác hẳn thường ngày?
Sau tuyên bố rời khỏi Hoàng gia Anh, nhiều người cho rằng vợ chồng Công nương Meghan Markle sẽ vô cùng bi đát khi không được cả người dân Anh lẫn người dân Canada chào đón. Tuy nhiên dường như những đồn đoán bên lề không hề ảnh hưởng đến Meghan, trong hình ảnh mới nhất, cô khiến cánh săn ảnh bất ngờ với nhan sắc vô cùng rạng rỡ. Thậm chí Meghan còn mặc lại đồ cũ nhưng đã ra dáng mẹ bỉm sữa và rạng ngời hạnh phúc hơn cả khi xưa.

Trong lần xuất hiện mới nhất, Meghan đang bế con và dắt chó đi dạo. Cô lên đồ đơn giản, năng động.

Nhiều người phát hiện đây chính là công thức lên đồ quen thuộc mà trước đây Meghan hay áp dụng. Diện lại boots cũ, cũng mặc quần legging và đội mũ len nhưng trong hình ảnh mới Meghan thiên về nét rạng rỡ hạnh phúc chuẩn mẹ bỉm sữa, khác hẳn vẻ sang chảnh khi xưa.

Bé Archie khá ngoan khi nằm trong lòng mẹ.

Có thể thấy đằng sau Meghan chính là 2 người cảnh vệ của Hoàng gia. Dù từ bỏ tước hiệu nhưng vợ chồng Meghan vẫn đòi hỏi những đặc quyền của Hoàng gia như luôn có vệ sĩ đi kèm.

Meghan xuất hiện với hình ảnh chuẩn một mẹ bỉm sữa khi bế con đi dạo.

Đôi boots mà Meghan đã diện đến từ thương hiệu Kamok có giá khoảng 2,7 triệu đồng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đạt tốc độ 8000 MT/s DDR5, RAM Trung Quốc chạm ngưỡng hiệu năng của Samsung và SK Hynix, chuẩn bị bán sang Mỹ
Điều này cũng mở ra hy vọng về một đợt hạ nhiệt về giá RAM, chip nhớ và linh kiện công nghệ trong thời gian tới.
-
Chợ đen Trung Quốc bán API Claude AI rẻ hơn 90% so với hàng thật, tưởng hời nhưng hóa ra người dùng mới là món hàng bị bán