Không biết con trai trồng cây tỏi để làm bài tập về nhà, mẹ vặt sạch mang đi nấu ăn khiến hai mẹ con dở khóc dở cười
Chỉ vì bất cẩn, người mẹ đã mang thành quả trồng trọt của con trai ra nấu nướng. Khỏi phải nói, cậu bé đã gào khóc nức nở thế nào.
- "Chị gái phiên bản tả thực" qua ngòi bút của em gái khiến chính khổ chủ dở khóc dở cười: Thân hình như đòn bánh tét, mặt như trái banh
- Các mẹ dở khóc dở cười kể con nhỏ tập làm văn: Khoe ông già rồi chỉ ngồi đếm tiền, tả mèo đòi tả cả... phân
- Giao một chồng bài tập Tết, thầy giáo Vật Lý sáng tác hẳn bài hát cổ động tinh thần siêu lầy khiến học sinh dở khóc dở cười
Trong thời gian nghỉ đông, cậu bé học sinh tiểu học được cô giáo giao cho bài tập về nhà là trồng tỏi. Hăm hở làm theo hướng dẫn của cô giáo, cậu bé đợi từng ngày cho cây tỏi của mình lớn lên.
Thời gian được nghỉ học vì virus Covid-19, cậu bé lại càng trông ngóng tỏi lớn lên từng ngày và những cây tỏi trở thành niềm vui của cậu khi phải ở nhà.

Luống tỏi của cậu bé tiểu học trồng lên rất tươi tốt.
Tuy nhiên, do đang có dịch phải hạn chế đi ra ngoài cộng với được mọi người khuyên ăn nhiều tỏi để phòng chống virus Covid-19 nên thấy mấy luống tỏi tươi tốt bên bậu cửa sổ, mẹ cậu bé nhanh tay vặt trụi, mang đi xào nấu.
Đến khi ngồi vào bàn ăn, nhìn vào đĩa thức ăn như đoán được tình hình, cậu bé chạy vội ra cửa sổ rồi òa khóc nức nở.

Những cây tỏi của cậu bé đã vô tình bị mẹ biến thành món ăn trong đĩa.
Không còn nhìn thấy cây tỏi nào trên cửa sổ, kết quả của bao ngày trồng, chăm bón, chờ đợi và còn là bài tập về nhà cô giáo giao nên cậu bé khóc không ngừng vì vừa tiếc công vừa sợ cô trách. Mắt nhắm nghiền, miệng kêu gào, dù không có giọt nước mắt nào nhưng trông cậu bé rất đau khổ như vì vừa mất đi thứ quý giá.
Nghĩ tới cảnh sẽ không còn được nhìn thấy thành quả trồng trọt của mình hàng ngày nữa, cậu bé càng khóc to hơn.

Cậu bé gào khóc vì biết thành quả trồng trọt của mình đã biến mất.
Mẹ cậu bé cũng bàng hoàng khi biết mình vừa phạm sai lầm với con và lập tức xin lỗi con trai. Để trấn an con, mẹ cậu bé giải thích rằng cây tỏi vừa bị vặt trụi vẫn sẽ phát triển tiếp và bài tập về nhà của con sẽ được hoàn thành trước khi tới ngày đi học.
Dù an tâm phần nào khi nghe mẹ nói nhưng cậu bé vẫn vừa ăn cơm vừa khóc. Có lẽ phải đợi khi cây tỏi nẩy mầm và ra lá lại, cậu mới khỏi ấm ức.
Theo Sohu
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Chế độ Bậc thầy Hasselblad trên OPPO Find X9 Series: Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao dân chụp ảnh nghiêm túc lại mê thương hiệu này đến thế
Chế độ Bậc thầy không phải tính năng thêm vào cho đẹp thông số. Đây là cách OPPO và Hasselblad đặt lại câu hỏi cơ bản nhất của nhiếp ảnh: ai mới là người quyết định bức ảnh trông như thế nào, bạn hay thuật toán?
-
Ra mắt đồng hồ pin năng lượng mặt trời, dùng 10 tháng mới hết, mua về phải tự lắp ráp