Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?
(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?
Đến bây giờ, tưởng chừng như 2 đứa sẽ ở bên nhau mãi, thì em lại phải đi làm xa. Và cũng chính lúc này, em lại cảm thấy hoài nghi về tình cảm của chính mình, em không biết tình yêu của em dành cho anh có còn nhiều hay không, có đến mức muốn cùng anh xây dựng 1 gia đình hay không. Chính những suy nghĩ đó đã khiến em buồn rất nhiều, nghĩ rất nhiều, nhưng lại không tìm ra được câu trả lời cho chính mình.....

Đứa bạn thân của em bảo nếu không thử làm sao biết có được hay không, nếu không chấp nhận đánh đổi thì làm sao tìm được hạnh phúc của mình được. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến lúc cưới nhau về có hạnh phúc được hay không? Em biết tất cả những điều đó đều có cái lý riêng của nó, em cũng hiểu những điều đó đúng, nhưng em vẫn không từ bỏ được.
Anh ấy cũng cố gắng làm nhiều cách, đổi nhiều tư thế, nhưng em vẫn không có cảm giác gì cả. Không biết do “cậu bé” của anh ấy nhỏ quá hay em có nhu cầu cao quá, nhưng sau những lần ấy, em càng cảm thấy không muốn nghĩ đến chuyện đó, còn anh ấy thì lúc nào cũng muốn, và cũng cố gắng để làm em thỏa mãn, nhưng chính bản thân anh ấy lại không thỏa mãn vì xuất tinh quá sớm. Chúng em đã trao đổi với nhau rất nhiều để tìm ra giải pháp, nhưng em cảm thấy vẫn không được.
Em không biết liệu với việc không thỏa mãn như thế, đến khi lấy nhau về, cuộc sống có hạnh phúc được hay không? Tình dục quan trọng thật, nhưng liệu người ta có thể tạm thời bỏ qua nó để chung sống hạnh phúc với nhau bằng cái tình cái nghĩa hay không?
Anh ấy từng nói với em, tình dục không phải là tất cả, vợ chồng còn gắn bó với nhau bởi nhiều điều khác trong cuộc sống nữa. Anh yêu em, và muốn gắn bó với em không phải chỉ bởi tình dục, mà là vì anh cảm thấy cuộc sống không có em bên cạnh thật khó chịu và vô nghĩa.
Em không biết điều đó có đúng hay không nữa, em không hiểu em không thỏa mãn là vì anh ấy không đủ khả năng hay nhu cầu của em quá cao. Và em cũng không biết, đối với em, điều đó có quá quan trọng hay không nữa. Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?
Hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu, khi về sống với nhau thì sẽ sống bằng tình nghĩa, vậy còn hôn nhân từ tình nghĩa, thì sẽ chung sống trên nền tảng nào đây?
Em thật sự cần một lời khuyên lúc này. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với em!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Người dùng Claude Pro tá hỏa vì mất tính năng Claude Code, "sếp" của Claude trấn an: tin ai không tin, lại đi tin ảnh chụp màn hình trên mạng
Trên các nền tảng mạng xã hội và forum, người dùng Claude đang tá hỏa vì một bản cập nhật mới.
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?