Không tuân thủ lệnh cách ly vì Covid-19 còn thong thả đi bơi, người phụ nữ làm trò cười cho thiên hạ khi bị đuổi bắt quanh hồ bơi
Người phụ nữ bị cảnh sát "tóm gọn" ngay dưới bể bơi vì... dám kháng lệnh cách ly.
- Thực hư câu chuyện đàn voi đột nhập vào ngôi làng đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19 để kiếm ăn nhưng uống nhầm 30kg rượu ngô rồi say bét nhè
- Thức uống độc đáo giữa mùa dịch COVID-19: Trà sữa kết hợp thuốc y học cổ truyền với tên gọi "Trà sữa khẩu trang N95”
- Xôn xao tin đồn Nga thả 800 con hổ và sư tử để "cai quản" người dân phải ở trong nhà tránh dịch Covid-19 và sự thật là gì?
- Chưa chờ được đến lúc có kết quả xét nghiệm nhiễm bệnh Covid-19, cô gái trẻ đột ngột qua đời dù một ngày trước bỗng khỏe lại
Theo New York Post, sự việc xảy ra ở một hồ bơi thuộc khách sạn Paradise Park ở Tenerife (Tây Ban Nha). Một du khách chứng kiến sự việc đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội.
Trong video được đăng lên Facebook, người phụ nữ mặc bikini màu đen (không rõ danh tính) bơi vội vàng từ bên này sang bên kia hồ bơi để trốn chạy cảnh sát. Người ta nghe rõ tiếng người ghi lại đoạn phim nói: "Bắt lấy cô ta!".

Khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi bật cười.
Đây là khoảnh khắc sau khi một sĩ quan cảnh sát đột nhiên đứng dậy và nhảy xuống hồ bơi để "tóm gọn" người phụ nữ. Trước đó, cô này còn thong thả dang hai tay, thả người thư giãn giữa bể bơi. Đám đông đứng trên bờ cổ vũ: "Tốt lắm!"
Đến cuối video, còi báo động của cảnh sát bắt đầu vang lên và hai người đàn ông áp giải người phụ nữ ra khỏi bể bơi.

Trước khi bị bắt đi, người phụ nữ còn thong thả dang hai tay, thả người thư giãn giữa bể bơi.
Vì dịch Covid-19 đang lan nhanh tại Tây Ban Nha, nên các du khách Anh tại khách sạn ở nước này được yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc tự cách ly, ở yên trong phòng và không sử dụng những nơi công cộng như bể bơi để tránh lây nhiễm chéo. Tuy nhiên, nữ du khách người Anh này đã không chấp hành yêu cầu, còn tự ý xuống bể bơi. Vậy nên, sau khi nhận được thông báo, một cảnh sát buộc phải nhảy xuống hồ bơi để khống chế người phụ nữ kia.
Đoạn video thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với 192.000 lượt xem và hơn 3.000 lượt chia sẻ. Không ít người cảm thấy buồn cười trước cảnh rượt đuổi dưới bể bơi như thế.



"Tôi thấy sốc và xấu hổ với hành vi của cô gái này", một du khách người Anh bình luận.
Ban quản lý của các khu nghỉ dưỡng ở Tenerife đang phải gồng mình đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19. Họ buộc phải tạm cách ly du khách nước ngoài trong phòng như một biện pháp cần thiết.
Các du khách đang nghỉ tại khách sạn Paradise Park cho biết việc tự cách ly tại phòng không quá khó khăn đối với họ. Một du khách có tên James O'Neill chia sẻ: "Mặc dù phải ở trong phòng cả ngày khá buồn chán, nhưng chúng tôi vẫn có thể tới nhà hàng vào giờ ăn. Và đặc biệt nhân viên khách sạn rất thân thiện".
(Nguồn: Daily mail, New York Post)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mất 11 năm thử 7 nghìn tỷ mật khẩu không được, cuối cùng nhờ Claude AI, chủ ví Bitcoin lấy lại gần 400.000 USD ngủ quên trong ví BTC
Quá vui mừng vì thành công này, chủ ví Bitcoin còn gửi lời cảm ơn đến CEO Dario Amodei của Anthropic với lời hứa sẽ lấy tên ông đặt tên cho con của mình.
-
Claude bị biến thành “đồng phạm” với hacker: Tự viết 17.000 dòng code, 49 module tấn công, nhắm thẳng vào hạ tầng nước của thành phố