Kỳ 4: "Ăn vụng" vì "đói"… sex

Trịnh Trung Hòa,  

Để lãng mạn hoá mối quan hệ “vụng trộm”, không mấy ai thừa nhận họ đến với nhau vì "đói" sex. Họ thường khoác cho nó cái áo tình cảm nhưng thực ra là tình dục.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa thuộc trung tâm tư vấn Linh Tâm cho biết: Không phải tất cả những người ngoại tình đều vì động cơ tình dục nhưng các nghiên cứu cho thấy trong những nguyên nhân dẫn đến ngoại tình, nhu cầu tình dục chiếm địa vị ưu tiên, đặc biệt đối với đàn ông. Có người còn khẳng định trên 70% nam giới ngoại tình vì tình dục. Mặc dầu để lãng mạn hoá mối quan hệ này, không mấy ai thừa nhận điều đó. Họ thường khoác cho nó cái áo tình cảm nhưng thực ra là tình dục. Không ít trường hợp gọi là “ngoại tình” cũng không đúng mà nên gọi là “ngoại dục”. Có khi họ quan hệ với người mà đến cái tên cũng không biết.
 
PV: Trong số những người đi ngoại tình vì nhu cầu tình dục của họ không được thoả mãn trong hôn nhân, nam giới nhiều hơn hay nữ giới nhiều hơn?

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà: Hiện chưa có thông kê đáng tin cậy về những tỷ lệ này nhưng theo tôi trong đa số cuộc hôn nhân, nam giới có nhu cầu tình dục mạnh mẽ hơn phụ nữ. Nhất là với những đôi vợ chồng lấy nhau từ khi còn trẻ, thông thường họ chỉ chênh nhau mấy tuổi. Khi đến độ tuổi xế chiều, đa số phụ nữ rơi vào tình trạng mãn kinh, nhu cầu tình dục vẫn còn nhưng không cao. Trong khi nhiều nam giới vẫn sung sức, thậm chí đã ăn mừng thượng thọ vẫn có nhu cầu tình dục hàng tuần nhưng người bạn đời không đáp ứng được. Họ đi tìm sự bù đắp đó ngoài hôn nhân, mặc dù cuộc sống gia đình vẫn êm ấm. Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm, qua đường dây 1900599930 nhiều lần gặp các khách hàng nữ cao tuổi phàn nàn về việc bị chồng cưỡng bức khiến họ đau đớn không chịu nổi.

Có một anh có chiếc ô-tô 15 chỗ ngồi kể với tôi rằng anh ta tuần nào cũng lái xe đưa người từ Hà Nội xuống Đồ Sơn tìm “của lạ”. Khi hỏi đối tượng thường đi xe của anh là những ai? Hoá ra có hai loại. Một là những chàng trai mới lớn còn háo hức cái gọi là “mùi đời”. Hai là những ông già cỡ 70 đi “tập thể dục”. Cứ lên xe là các cụ cười nói râm ran, thi nhau đọc thơ “Bút Tre” tự sáng tác. Hỏi: “Đi như thế mà các cụ bà để yên à?”, anh lái xe cười hô hố: “Các cụ cao mưu lắm. Cứ mỗi lần lại đi “sinh nhật” một cụ ở tỉnh nọ, tỉnh kia. Có mà giời biết”.
 
Họ thường khoác cho nó cái áo tình cảm nhưng thực ra là tình dục
(Ảnh minh họa)

PV: Với những đôi vợ chồng trẻ, có hiện tượng vì ở nhà bị “đói” nên đi “ăn vụng” không thưa ông?

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà: Có chứ! Hiện tượng đó không phải là ít, chúng tôi gọi là sự “lệch pha”. Lý do hàng đầu là chênh lệch về sức khoẻ tình dục. Thời gian mới kết hôn do tình yêu còn mặn nồng nên người vợ có thể vẫn chiều chồng ngay cả khi họ không muốn, trái lại chồng cũng sẵn sàng chiều vợ dù lúc đó anh ta không có nhu cầu. Nhưng khi tình yêu đã nhạt đi, mỗi người chỉ làm những gì mình thích. Chuyện người này ham muốn, người kia “quá tải” diễn ra nhiều. Đôi khi nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến ly hôn. Nhưng có nhiều lý do khiến người ta không thể chia tay và họ tìm đến ngoại tình như một giải pháp.

Anh Trần Văn Thức (tên nhân vật đã được thay đổi) thợ may tự do 43 tuổi, vợ là Nguyễn Thị Hoà 39 tuổi ở nhà phụ việc cho chồng. Không hiểu do bệnh tật thế nào người vợ cũng ăn uống như chồng nhưng người cứ gày mòn, ốm yếu, nạng chưa đến 40 kg, trong khi anh chồng da dẻ hồng hào, béo khoẻ, phải cỡ hơn 70 kg. Khi mới lấy nhau cứ mỗi khi có khách hàng nữ vào may quần áo, anh đều bảo vợ đo, còn mình ghi chép. Nhưng gần đây anh tự đo lấy mà đo rõ lâu, mặc kệ vợ khó chịu ra mặt Anh ta lại hay nói bông nói đùa, vừa đo vừa khen khiến chị em cứ quay đằng trước, đằng sau, cười khanh khách.

Một hôm đúng lúc vợ đi chợ mua thức ăn, anh ta vớ được cô khách xinh tươi, dáng người đẫy đà khêu gợi mà chồng lại đang đi tù những hơn mười năm nữa. Thế là họ trao đổi điện thoại địa chỉ để may xong anh ta mang quần áo đến tận nhà trả cho khách, lại còn thử tại chỗ để điều chỉnh lại.

Vài lần như thế, họ trở thành “bồ ruột” của nhau. Nhưng có lẽ cách ăn vụng của ông chồng này hơi lộ liễu nên bị vợ phát hiện làm rùm beng lên, toan đến tận nhà tình địch làm một trận tơi bời khói lửa muốn ra sao thì ra. Tay chồng tham lam chỉ vào mặt vợ nói dõng dạc: “Này tôi nói cho cô biết nhá. Cô định thuê đầu gấu đánh người ta hả? Lẽ ra cô phải cám ơn người ta mới đúng. Không có họ “hứng đạn” cho mà tôi cứ nhằm vào cô tôi nã tuần độ bốn lần, thì cô đi “hoá thân hoàn vũ” từ lâu rồi”. Vợ nghe ức lắm chưa biết cãi lại thế nào thì anh chàng xe ôm ngồi nhờ trước cửa lại đế vào: “Nói quá đúng”. Được thể, ông thợ may càng lên giọng: “Nó cứu cho một bàn thua trông thấy, không cám ơn thì thôi lại còn… vớ vẩn. Thôi đi nấu cơm đi!”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ