Đồng hồ "yêu tinh" rút cạn hơi thở của người dùng
Chiếc đồng hồ Eole là một ví dụ điển hình về sản phẩm công nghệ độc đáo, khi bạn phải... thổi vào mặt đồng hồ thì động cơ bên trong mới bắt đầu... chạy.

Đây là chiếc điện thoại có khả năng tương tác, được thiết kế bởi Julien Moise. Sản phẩm sử dụng một động cơ sức gió nhỏ để cung cấp năng lượng cho màn hình xanh, hiển thị các thông tin về ngày, giờ. Hãy tưởng tượng: Bạn đang trong một quán café với bạn bè và muốn biết lúc này là mấy giờ rồi, bạn chỉ cần thổi nhẹ và chiếc đồng hồ bỗng hiện lên đầy ma thuật. Hẳn là bạn sẽ làm ngạc nhiên tất cả bạn bè mình, đặc biệt trong thời đại mọi người đều sử dụng điện thoại kiêm đồng hồ.

Dĩ nhiên, chúng ta không thực sự thích cái việc phải thổi “phù phù” vào một vật để đem lại sức sống cho nó nhưng dù sao thì chiếc đồng hồ này cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “lấy le”, thu hút sự chú ý của mọi người, phải không?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhờ BIOS do Claude viết, chip Intel Bartlett Lake 12 P-core lần đầu chạy được trên bo mạch Z790 - nhưng vẫn chưa boot hoàn toàn
Lần đầu tiên Core 9 273PQE - chip Bartlett Lake 12 P-core - hiển thị đúng tên trên màn hình POST bo mạch Z790, nhờ firmware tùy chỉnh do Claude viết.
-
Sau nhiều năm bị chê viền dày, Google Pixel 11 cho thấy Google đã "lắng nghe"