Lạc lõng và cô độc vì bố và mẹ đều ngoại tình
Em cảm thấy mình rất lạc lõng và cô độc, vì dường như đã mất cả bố và mẹ. Em đã khóc rất nhiều, thậm chí nhiều lúc em đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của mình...
Bố mẹ em mới ly hôn cách đây 2 tháng. Chuyện là bố em phát hiện ra trong điện thoại của mẹ em có tin nhắn gửi cho người đàn ông khác. Bố em đã đánh và mạt sát mẹ em thậm tệ. Không những thế, bố còn làm ầm ĩ ở nhà ông bà ngoại em cũng như đem chuyện đó đi bêu riếu, rêu rao cho khắp mọi người từ hàng xóm, bạn bè của mẹ biết.

Những hành động đó của bố khiến em rất khinh thường và căm ghét vì em không thể chấp nhận được chuyện một người đàn ông có thể đối xử với vợ mình một cách hèn hạ như vậy cho dù lý do bố em đưa ra là ghen đi chăng nữa.
Cũng đã nhiều lần kể từ lúc còn bé em đã chứng kiến bố đánh mẹ. Từ nhỏ em đã rất thương và gần gũi mẹ nhưng lại xa cách với bố vì bố em rất nóng tính. Đã nhiều lần bố đã dành cho em những trận đòn quá dã man so với sức của một đứa con gái có thể gánh chịu. Bố thường mắng mỏ và chê bai em rất nhiều vì vậy... em ghét bố.

Cách đây vài năm, chính em là người phát hiện ra bố em ngoại tình. Việc đó lại càng khiến em không thể chấp nhận nổi khi phải coi một người như vậy là bố mình. Mẹ em cũng thường xuyên kể với em rằng bố em cờ bạc, ngoại tình, không lo vấn đề kinh tế cho gia đình khiến mẹ vô cùng vất vả và mệt mỏi.
Tất cả những điều đó khiến em càng thương mẹ hơn và đã khuyên mẹ hãy ly hôn vì cuộc sống không còn hạnh phúc. Cho đến lúc đó, em vẫn tin tưởng rằng mẹ là người phụ nữ chung thủy, chỉ bố là người sai trái vì đã nghi ngờ và đánh đập mẹ. Mẹ còn thề với em là mẹ không có gì với người đàn ông khác...

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, vì tình cờ đọc tin nhắn của mẹ, em mới biết rằng mẹ em thực sự đã ngoại tình... Lúc đó em đã rất thông cảm, vì em nghĩ mẹ em mệt mỏi chuyện kinh tế quá mà bố em lại ngoại tình trước nên mẹ em mới vậy. Em không những không trách móc mà còn động viên mẹ. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như em đã tưởng.
Có rất nhiều chuyện trước đây mẹ đã nói sai sự thật với em và cả bây giờ cũng vậy. Mẹ thường nói dối em nhiều chuyện. Mẹ nói với em thế này nhưng nói với người khác lại thế khác. Em thật sự thất vọng vì mẹ không giống như những gì em đã từng tin tưởng...

Hiện tại, em và em trai em đang ở cùng mẹ. Mẹ em dù vẫn quan tâm đến chị em em nhưng vẫn lấy lí do công việc để ra ngoài cùng người đàn ông kia đến nửa đêm hoặc 1-2h sáng mới về. Mẹ thường xuyên nhắn tin với người đó không kể ngày đêm. Người đàn ông đó còn thỉnh thoảng sang nhà em ăn cơm. Có lần hai người còn "quan hệ" với nhau ngay ở phòng khách khi nghĩ rằng em và em trai em đã say ngủ trên gác.
Em thực sự buồn và rất shock vì những chuyện đó. Em cảm thấy rằng mẹ đã lừa dối em quá nhiều. Em còn sợ những điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa em trai đang đến tuổi dậy thì của em. Em đã nhiều lần nói gần nói xa, thậm chí là nhắn tin để nói thẳng những suy nghĩ của em cho mẹ biết nhưng mẹ em không giải thích và cũng không thấy thay đổi.

Từ ngày bố mẹ em ly hôn, em cũng không liên lạc gì hay về thăm bố em dù em đã biết mẹ em sai nhưng em vẫn không thể tha thứ cho những hành động của bố. Em cảm thấy mình rất lạc lõng và cô độc, vì dường như đã mất cả bố và mẹ. Em đã khóc rất nhiều, thậm chí nhiều lúc em đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của mình...
Mong mọi người cho em lời khuyên để giúp em có thể vượt qua được chuyện này. Em xin cảm ơn!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi ra mắt kem "Pro" và kem "Max": Nghe tưởng flagship mới, hóa ra... kem ốc quế căng tin, nhưng bạn có tiền cũng chẳng mua được!
Xiaomi vừa tung ra "sản phẩm mới" tại Hội nghị Giá trị quan 2026 nội bộ với 3 phiên bản đặt tên theo đúng phong cách ra mắt smartphone. Nhân viên xếp hàng mua, hết sạch trước khi nhiều người kịp xem slide.
-
MacBook "rẻ nhất lịch sử" chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá sinh viên chỉ từ 13,99 triệu đồng - mua nhanh không hết hàng!