Làm gì mà mẹ cứ nhắng lên thế!

Bắp Cải,  

Mẹ dẫn Kin xuống nhà thì gặp bà nội, mẹ than thở: "Kin ho khành khạch cả đêm. Bao nhiêu thuốc mà không đỡ mẹ ạ!", Kin đứng ra giữa nhà quát: Làm gì mà mẹ cứ nhắng lên thế...".

1. Buổi sáng, Kin mở mắt tỉnh dậy không thấy mẹ đâu Kin gào lên:

- Mẹ, mẹ đâu rồi!

Bố ngái ngủ nằm bên cạnh quát Kin:

- Làm gì mà hét toáng lên thế! Hư thân quá!

Kin tiu nghỉu:

- Bố hư thân ấy! Bố lười, dậy tìm vợ về cho Kin đi tè đi!

2. Kin húng hắng ho làm mẹ lo cuống cuồng bắt bố đi mua hết thuốc này đến thuốc nọ, rồi liên tục càu nhàu làm bố phát bực mình:

- Cô làm gì mà cứ nhắng lên thế! Có phải thuốc tiên đâu mà uống phát là khỏi luôn!

Sáng ra, mẹ vừa dẫn Kin xuống nhà thì gặp bà nội, mẹ than thở:

- Kin ho khành khạch cả đêm. Uống bao nhiêu thuốc mà không đỡ mẹ ạ!
 
Mẹ và bà đang chăm chú thuốc này thuốc kia thì Kin đứng ra giữa nhà quát lớn:

- Mẹ làm gì mà cứ nhắng lên thế! Có phải thuốc tiên đâu!
 

3. Mẹ dắt Kin sang nhà bác Hoa chơi, nhà bác vừa mua một bạn mèo rất xinh, lông trắng mượt. Bác Hoa cứ liên mồm khen:

- Em miu có áo đẹp quá Kin nhỉ! Em miu xinh như công chúa!

Lúc mẹ dẫn Kin về, Kin nhất mực đòi mẹ:

- Mẹ đi mua áo giống em miu cho Kin đi, Kin muốn trắng tinh và xinh giống công chúa như bạn miu kia!

4. Kin thấy chị Vy và bố đang học bài. Bố liên tục đố chị Vy.

Bố: Hai cộng hai bằng mấy?

Chị Vy: Bằng bốn ạ!

Bố: Thế bốn cộng hai bằng mấy?

Chị Vy: Bằng 6 ạ!

Kin chen ngang vào giữa:

- Kin cũng muốn đố, Kin đố chị Vy. Mấy cộng mấy bằng mấy?

Bố và chị Vy tròn mắt, chịu thua!!!

5. Tối qua bố và mẹ đóng cửa phòng cãi nhau, Kin toan hòng chạy xuống mách ông bà nội nhưng mẹ kéo lại:

- Kin phải thương mẹ chứ! Mẹ nói thầm, Kin đừng kể với ông bà nhé!

Sáng hôm sau, vừa bước chân xuống khỏi giường, Kin chạy một mạch sang phòng bà nội, níu cổ bà rồi nói thầm vào tai:

- Hôm qua bố mẹ Kin cãi nhau. Kin nói thầm, bà đừng nói với ai nhé!

6. Cô Mai sinh em bé, bà nội lúi húi dọn phòng trên gác để chuẩn bị cho cô về ở với ông bà ít bữa. Thấy Kin cứ loanh quanh bên cạnh, bà bảo Kin:

- Để cu Tí đầy tháng, cứng cáp hơn một chút, bà cho em Tí về chơi, Kin thích không?

Kin tròn mắt:

- Cu Tí là đứa nào ạ? Thế không phải bà chuẩn bị phòng cho tân lang, tân nương ạ?

Hóa ra hôm qua, lúc xem phim bộ, bố mẹ cứ thay nhau xuýt xoa khen “phòng của tân lang tân nương thế mới là phòng chứ!”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ