Lâm Y Thần đã từng "có hẹn với thần Chết"

PV,  

Cửa ải sinh tử lần này giúp Lâm Y Thần thấy rõ rằng, thì ra việc tạo áp lực cho mình, theo đuổi hoàn mỹ trong mọi vấn đề, ép bản thân mình chính là nguyên nhân của căn bệnh.

Đầu năm nay, Lâm Y Thần được bác sĩ chẩn đoán là có khối u hình trứng lớn 2cm trong não. Sau đó cô nhanh chóng nhập viện phẫu thuật. Đã từng đối mặt “quỷ môn quan” Lâm Y Thần mới phát hiện, thì ra trước mặt thần chết mọi người đều bình đẳng cả.
 
 
Trước kia vì để làm vừa lòng những người xung quanh mà Lâm Y Thần đã ép mình làm việc trên trường quay suốt 6 ngày 6 đêm không ngủ mà vẫn cắn răng chịu đựng bao năm qua. So với một Lâm Y Thần vẫn luôn ép buộc bản thân ngày trước, cô phát biểu: “Bây giờ tôi cảm thấy cơ thể mình thật sự rất quan trọng”. Cô vì tập nhảy mà ra nông nỗi này, thứ mà người khác phải học trong vòng 10 năm, cô chỉ tập trong hai tháng là xong, sức khỏe liên tục bị dính chấn thương. Giờ đây Lâm Y Thần đã thực sự muốn thả lỏng bản thân. Suýt chút nữa phải từ bỏ cuộc sống đã khiến cho Lâm Y Thần trông người mà nghĩ đến ta.

Khi phát hiện trong não mình có khối u, Lâm Y Thần đã tức tốc quyết định làm phẫu thuật: “Ý chí sinh tồn của tôi rất mạnh mẽ, một khi phát hiện nguy hiểm, bất luận là dùng phương pháp gì tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng”.

Viết sẵn di chúc

Giây phút mà Lâm Y Thần đi ngang qua thần chết không phải là lúc bác sĩ kết luận cô bị khối u, mà là lúc nằm trên giường mổ chuẩn bị gây mê: “Lúc thay trang phục phẫu thuật, có một vài y tá ở trong phòng bệnh, thật sự rất không thoải mái. Kính áp tròng cũng phải tháo ra, nên tôi cảm thấy không còn cảm giác an toàn”.
 

Cho dù là gặp phải những chuyện trọng đại như vậy, nhưng Lâm Y Thần cũng buộc bản thân mình phải bình tĩnh, khi trò chuyện với phóng viên cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt: “Ngay cả thời khắc quan trọng lúc đó tôi cũng còn đếm xem sau mấy giây thì mình đi vào cơn mê. Kết quả chỉ sau 10 giây tôi đã thiếp đi. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng hơn 1 giờ, toàn bộ ký ức trong đầu đều trống rỗng, khi tỉnh lại tôi ho rất nhiều, trong miệng toàn là máu”.

Bị bệnh không làm Lâm Y Thần sợ hãi, mà chính những di chứng sau đó mới làm cô sợ phẫu thuật. “Khoảng hơn một tháng sau khi phẫu thuật, suy nghĩ của tôi rất tiêu cực. Bác sĩ bảo tôi không cần quá lo lắng, tôi không biết được những phản ứng đó lại kịch liệt đến vậy”.

Vì cảm xúc lúc đó mà Lâm Y Thần đã trò chuyện với mẹ suốt 6 ngày 6 đêm, cuối cùng khàn cả giọng. “Tôi cũng phải từ từ học cách khống chế. Tôi đang sợ, chứ tôi không phải là người mất kiểm soát”.

Theo suy đoán của bác sĩ thì nguyên nhân căn bệnh của Lâm Y Thần chính là áp lực công việc. Sau phẫu thuật cô cần phải tái khám sau nửa năm: “Nếu tôi còn tiếp tục làm trong ngành này, tiếp tục làm việc theo kiểu như hiện nay thì căn bệnh có thể sẽ còn kéo dài. Có rất nhiều chuyện luôn trái ngược với mong muốn của mình. Không có yêu cầu thì không có thành tích. Trong khi tôi còn muốn theo đuổi những thành công khác, tham gia đóng những bộ phim nước ngoài…”.
 

Một Lâm Y Thần luôn đòi hỏi bản thân làm việc phải có hiệu quả, vào năm 23 tuổi cô đã viết sẵn di chúc: ”Có rất ít người có thể thoải mái ra đi, khi bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Giống như trường hợp Michael Jackson vậy, những gì muốn nói vẫn chưa nói ra, hoặc những kế hoạch, hành động vẫn chưa tiến hành, tôi không muốn để lại bất cứ một sự nuối tiếc nào. Đến bây giờ đôi lúc tôi cũng lấy bản di chúc ra coi, chỉnh sửa lại hoặc thêm vào chi tiết nào đó”.

Vẫn chưa làm lành với Hạ Quân Tường

Lâm Y Thần với hình tượng hoạt bát, cởi mở nhưng bên trong cô lại là một người yêu ghét phân minh. Khi nhắc đến nam diễn viên Hạ Quân Tường mà cô đã từng hợp tác, gương mặt đang mỉm cười của cô lập tức thay bằng ánh mắt sắc lạnh: “Tin đồn làm cho tôi tức giận chắc các bạn cũng biết là gì rồi. Lúc đó không có thanh minh rõ ràng nên khiến cho sự việc ngày càng căng thẳng hơn”.

Cô đã từng nói có tình cảm với Hạ Quân Tường trong phim, vậy ngoài đời thì sao?

Trong phim thì đương nhiên là phải có rồi. Đó là chuyện rất lâu về trước.

Dương Thừa Lâm từng tiết lộ mình có người bạn tốt đã từng hẹn nhau cùng mua nhà, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà tình cảm giữa hai người trở nên lạnh nhạt, người ngoài luôn cho rằng người bạn đó chính là cô.

Tôi chưa từng hỏi Dương Thừa Lâm về chuyện này, thế nhưng tôi cảm thấy bất cứ mối quan hệ nào cũng có phân cao thấp. Chúng tôi không thường xuyên gặp nhau, còn tôi thì rất lười trong việc duy trì những mối quan hệ ngoài công việc. Những người bạn trong ngành của tôi rất ít và đa số đều do đối phương chủ động làm quen, cho nên rất dễ tạo nên sự hiểu lầm. Hơn nữa, cô ấy là người có tính cách trái ngược với tôi.

 
Gần đây cô ít liên lạc với Dương Thừa Lâm sao?

Thật sự là những lúc cô ấy bận thì tôi lại rảnh rỗi, mấy hôm trước muốn hẹn cô ấy, nhưng đúng lúc Dương Thừa Lâm phải sang Thái Lan quay phim mất 2 tháng.

Mối quan hệ giờ đây của hai người không còn tốt như lúc trước sao?

Chúng tôi chưa bao giờ “dính như keo sơn”, như người ngoài thường hay nhận xét. Trước giờ chúng tôi luôn cách vài tháng thì gặp mặt nhau một lần. Những mối quan hệ của tôi cứ bình lặng vậy đó.

Nhưng vào ngành đã tám năm, chỉ nghe những tin đồn chứ bạn chưa hề hẹn hò chính thức với ai sao?

Nếu bạn hỏi tôi có từng nếm trải những giây phút ngọt ngào của tình yêu chưa, thì câu trả lời đương nhiên là có. Thế nhưng làm nghề này, tình cảm đó chưa được công khai thì đã bóp chết rồi. Trong tình yêu tôi rất đơn giản, nhưng trong ngành có quá nhiều người có tình cảm phong phú, cho nên… tôi vẫn thích hợp với người lớn tuổi hơn mình.

Đơn giản đến thế sao?

Tôi thấy, trước khi hẹn hò ít nhất là hai bên phải thành thật. Nếu như bản thân người đó đã có đối tượng mà còn muốn dây dưa không rõ ràng với tôi, thì đương nhiên không được rồi. Một khi biết người đó đã “có chủ” thì tôi sẽ chủ động rút lui.
 

Thường mơ thấy ác mộng

Lâm Y Thần trước kia luôn yêu cầu mọi thứ phải hoàn mỹ: “Tôi rất quan tâm đến nhận xét của người khác, tôi muốn làm đến mức người khác không còn lời nào để nói”. Cư dân mạng thường hay nói: “Cô ấy là một ngươì hoàn mỹ như thần tiên, có thể xem là “Lưu Đức Hoa phiên bản nữ tại Đài Loan”. Vào những ngày rảnh rỗi, Lâm Y Thần thoải mái ngồi xe buýt ra phố, đi mua sắm, xem phim và không quên đeo khẩu trang khi ra đường.

Tôi thường đeo khẩu trang, nhưng không có nghĩa là tôi từ chối giao tiếp với mọi người. Tôi chủ động bắt chuyện với những người mà mình muốn trò chuyện, còn tháo cả khẩu trang ra để câu chuyện thêm thân mật”.

Khi được hỏi, việc làm không lý trí nhất từ trước tới giờ của Lâm Y Thần là gì? Sau khi suy nghĩ hồi lâu cô trả lời là không có, và nói mình chưa từng uống rượu say.

Hậu quả của việc ép bản thân mình làm vừa lòng tất cả mọi người chính là việc thiếu đi cảm giác an toàn một cách nghiêm trọng: “Cứ cách mấy ngày là tôi lại mơ thấy ác mộng. Trước kia tôi quá tích cực làm một Lâm Y Thần mà mọi người điều khiển, giống như con búp bê vậy, chứ không phải là một Lâm Y Thần mà tôi mong muốn. Tôi luôn cảm thấy, cứ cố gắng kiên trì đến cuối cùng thì điều đó sẽ thuộc về mình. Cuộc thi lâu dài này ai có thể cầm cự đến phút cuối cùng thì người đó thắng. Thế nhưng, giờ đây tôi cho phép bản thân thỉnh thoảng dừng lại để mà quan sát. Nếu như cứ kiên trì phải thắng, mà trong quá trình cuộc sống bị tước đi việc hưởng thụ, như vậy quả thực rất đáng tiếc”.

18 tuổi gánh số nợ 5 triệu Đài tệ của gia đình

Lúc Lâm Y Thần còn nhỏ ba mẹ đã ly dị, nhưng mẹ giấu không cho cô biết, ba cô lấy lý do là bận công việc nên không có mặt ở nhà. Năm 18 tuổi, Lâm Y Thần biết được ba mẹ mình đã ly dị và mẹ còn mắc nợ thẻ tín dụng 5 triệu đồng, sau đó còn bị huyết áp gây chấn thương não, tất cả mọi gánh vác đều dồn lên hết đôi vai của Lâm Y Thần. Cô gái có gương mặt thiên thần và thân hình nhỏ nhắn ấy lập tức trưởng thành chỉ sau một đêm.

Lâm Y Thần không hề oán trách mẹ: “Cho dù là mẹ phải chi tiêu nhờ vào thẻ tín dụng, nhưng chúng tôi chưa từng thua thiệt bất cứ đứa trẻ con nào về khoản ăn mặc. Vào giờ cơm trưa, hộp cơm của tôi lúc nào cũng là hộp ngon nhất trong cả lớp”.

Mẹ của Lâm Y Thần đặt kỳ vọng vào con gái rất nhiều, thời thiếu niên cô cũng chưa từng đi hát Karaoke, đi chơi ngoài phố, chứ đừng nói đến chuyện đi xe máy.
 

Trong lòng tôi trước giờ mẹ luôn là một người mẹ nghiêm khắc. Thời gian trôi qua, dưới đuôi mắt mẹ đã hằn một nếp nhăn rất sâu. Mãi cho đến khi tôi chia sẻ gánh nặng gia đình với mẹ, thì nếp nhẵn đó mới dần mờ đi. Khi mới biết đến món nợ, tôi cố tình lờ đi số tiền qúa lớn đó. Sau này khi trả xong tấm thẻ đầu tiên, chúng tôi liền cắt bỏ tấm thẻ đó, cảm giác lúc đó rất phấn khích”.

Trong thế giới tình cảm, Lâm Y Thần cũng có một nguyên tắc của riêng mình: “Đợi đến cuối cùng thì sẽ là của bạn”. Trước kia, vì lời hứa “Trước khi lên đại học không quen bạn gái” của một bạn nam hứa với mẹ cô, mà Lâm Y Thần đã đợi người đó hết 3 năm. Sauk hi hai người hẹn hò được ba năm, đối phương vì không thể chấp nhận thân phận nghệ sĩ của cô mà hai người đã chia tay. 

Theo Đất mũi 

NỔI BẬT TRANG CHỦ