Lật tẩy mánh lừa thuốc Bắc... bán rong

Tùng Lâm, nguồn ảnh: aFamily.vn,  

Chỉ xuất hiện mỗi nơi một vài lần, bán xong là nhanh chóng biến mất, những gánh thuốc Bắc rong lừa tiền của người dân bằng nhiều mánh lới để rồi "một đi không trở lại".

Những ngày gần đây, tại Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố thuộc khu vực miền Bắc xuất hiện không ít các đối tượng hành nghề thầy thuốc Đông Y mà không cần có kinh nghiệm, kiến thức hay bằng cấp chuyên môn về y học. Chúng bày ra muôn kiểu mánh mung để tìm cách lừa gạt những người dân nhẹ dạ, cả tin mua thuốc của chúng với giá cao.
 
Diễn trò "thầy thuốc xem bói"
 
Mánh lới đầu tiên được nhóm đối tượng này sử dụng là "nhìn mặt bắt hình dong" một vô tội vạ. Bằng những phán đoán ra vẻ hiểu biết về sắc mặt, thần thái, dáng vóc cơ thể của người đối diện, chúng cho rằng người kia đang mắc bệnh này, tật kia và "chốt" lại bằng một câu nói với trăm người như một: "Em mua thuốc của chị đi mà dùng, chữa bệnh này tốt lắm!".
 
Chị Minh (Quán Toan, Hải Phòng) đang trên đường đi làm về thì được một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi vẫy dừng lại, và câu đầu tiên mà bà ta nói với chị là: "Em ơi, chị trông da mặt em không được tốt cho lắm, em bị nóng trong rồi đấy, mua loại hoa này của chị về mà sắc uống, tốt lắm em ạ, dùng xong da dẻ mịn màng như da em bé ấy!"
 
“Quầy” kinh doanh “thuốc cổ truyền” gần Bệnh viện K. (Ảnh: CAND)
 
Hay như anh Tiến (Hoàng Mai, Hà Nội) đang hồ hởi vào chợ để mua đồ tổ chức liên hoan, thì một chị "trông như chị bán cá trong chợ" chặn đứng trước mặt và hùng hổ phán: "Cậu này trông thần thái xám xịt quá, lại gầy gò thế này, chắc chắn là bị bệnh gan nặng rồi. Liệu đường mà mua thuốc uống để chữa đi."
 
Còn cô Đào (Thanh Xuân, Hà Nội) thì khi vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, một đối tượng liền áp sát ngay như vồ được mồi: "Cô ơi, sao mắt cô đỏ thế? Cô có bệnh nặng trong người rồi đấy!". Khi được cô này ngạc nhiên trả lời "vừa đi khám về" thì hắn vội vàng chớp ngay cơ hội:"Đấy, con biết ngay mà! Con có thuốc này tốt lắm, đúng bệnh của cô đấy, cô mua về uống đi, không khỏi bệnh con trả lại gấp đôi tiền cho".
 
Lợi dụng tâm lý đám đông
 
Bên cạnh việc đoán già đoán non, bắt bệnh chỉ đường, những đối tượng này còn lợi dụng điểm yếu của nhiều người: có người mua rồi bảo tốt thì cũng muốn dùng thử. Những đối tượng này thông minh hơn, và thường hoạt động thành từng nhóm 2-3 người để "kẻ tung, người hứng" cho dễ bề lừa đảo.
 
Bác Mão (Lê Chân, Hải Phòng) trong khi đang đi bộ thể dục theo thói quen hàng ngày thì được hai người cũng tầm lứa tuổi U60 như mình lân la bắt chuyện. Sau đôi ba câu chào hỏi và biết sơ qua việc bác đi bộ vì hay bị đau nhức, hai người kia giơ túi thuốc Bắc ra và bảo: "Thuốc này tôi dùng chữa đau nhức xương tốt lắm. Hai tháng trước tôi mua được của con bé này, dùng rất hiệu quả, mà may làm sao hôm nay lại gặp được nó mà mua cô ạ!". Được hai cô bạn mới quen "tốt bụng" chỉ cho chỗ con bé đang bán thuốc nơi gốc cây gần chợ, bác cũng ra xem và bị cuốn theo cùng đám đông nạn nhân. Họ bỏ một số tiền không ít để mang về những túi thuốc giống nhau và có công dụng chữa những bệnh khác nhau.
 
Những túi thuốc giống nhau được bán cho nhiều người có bệnh khác nhau.
 
"Một đi không trở lại"
 
Khi cô Đào bảo mình không mang theo nhiều tiền trong người, thì được một người phụ nữ mặc áo đen cũng đang nhanh tay nhặt thuốc vào túi cho mình và khen lấy khen để về công dụng thuốc sốt sắng hỏi: "Nhà chị ở đâu, giờ em qua chỗ kia lấy tiền hàng, có tiện đường thì em chở chị đi". Sau khi vay tiền một đứa cháu để mua hết 400.000đ tiền thuốc, trên đường về nghĩ lại thấy mình tiêu số tiền hơi lớn và quyết định mang đi trả. Cô ra đến gốc cây nọ thì thấy ở đó chẳng còn ai. Chị bán thịt lợn ngay cạnh đó mới bảo với cô rằng: "Vừa rồi có cái bà áo đen thấy cô đang đi đến nên chạy về bảo nó là cô đến trả thuốc đấy, rồi chúng nó chở nhau đi mất rồi". Đến lúc này cô mới ớ người ra vì biết mình đã bị lừa.
 
Nhóm đối tượng này có tần suất xuất hiện không cao, tại một địa điểm, độ 2-3 tháng chúng mới xuất hiện một lần, mỗi lần chỉ chưa đến 1 tiếng đồng hồ để tránh bị nạn nhân của những lần trước bắt gặp. Sau khi bán hết số thuốc mang theo, chúng vội vàng dọn dẹp và lên xe đi mất hút.
 
"Thuốc bách bệnh" có một không hai
 
Những kẻ lừa đảo này sử dụng những loại dược liệu khá phổ biến ở những cửa hàng thuốc Bắc để lừa người mua. Tuy nhiên, những vị thuốc này thường được bán với giá gấp đôi so với trong cửa hàng, và đương nhiên khó có thể kiểm chứng về chất lượng của chúng.
 
Đơn cử như trường hợp bác Mão (Lê Chân, Hải Phòng), hai túi thuốc bác mua với giá 500.000đ gồm có 500 gram "củ sơn trà" và 500 gram "quả cẩu tiêu", chúng được người bán hàng quảng cáo là "chữa đau nhức xương". Nhưng khi tìm hiểu thông tin, thì chúng tôi được biết: chỉ có quả sơn trà, chứ không có củ sơn trà, và cũng không có quả cẩu tiêu. Bên cạnh đó, tác dụng của sơn trà lại dành để chữa các bệnh về tiêu hóa, chứ không phải để chữa xương, hay để chữa vô số các loại bệnh khác của những người mua. Được biết, một kilogram sơn trà được bán ở cửa hàng thuốc Bắc với giá 300.000đ.
 
"Củ" sơn trà chữa tiêu hóa được quảng cáo là trị được bệnh đau nhức xương.
 
Thứ trông giống... nấm khô hay táo Mèo này được gọi là "quả cẩu tiêu".
 
Hiện tượng này đang ngày càng lan rộng đến nhiều địa bàn. Bằng những mánh lới của mình, đám "thầy lang vỉa hè phố chợ" này đang tìm cách lừa tiền của nhiều đối tượng người dân. Mặc dù đa số chúng ta có thói quen cảnh giác, nhưng cũng có không ít những người nhẹ dạ, cả tin, hoặc trong người đang có bệnh mong chữa khỏi nên vẫn bị mắc lừa. Vì vậy, rất mong người dân hết sức đề cao cảnh giác, tránh khỏi việc biến mình trở thành một trong những nạn nhân của chúng.

NỔI BẬT TRANG CHỦ