Lee Da Hae - Hành trình "lột xác" của mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn
Tuy chưa thể đạt đến ngôi vị "nữ hoàng dao kéo" xứ Kim Chi, nhưng những thay đổi trên khuôn mặt của Lee Da Hae cũng cho thấy thành tựu đáng nể của công nghệ PTTM xứ Hàn.

Lee Da Hae từng bị cư dân mạng đào bới nhiều hình ảnh trong quá khứ khác xa so với diện mạo xinh đẹp hiện tại. Nhưng trước đây, chưa một lần nào cô lên tiếng về những nghi án PTTM như gọt mặt, sửa mũi, cắt mí để có được vẻ đẹp hoàn hảo như lúc này.
Chập chững những bước đầu tiên vào nền giải trí với bộ phim Ling Ling. Người đẹp của những năm 2002 cũng chưa có gì thay đổi nhiều. Ngoài các nét chín chắn hơn xưa thì cô vẫn giữ nguyên "phong độ" với thân hình không mấy thon thả.
Sau đó một thời gian với nỗ lực giản cân đáng kinh ngạc, Lee Da Hae có được vóc dáng nuột nà. Tuy nhiên, nhan sắc cùng nước da ngăm đen của cô vẫn chưa thể được đánh giá cao so với những tên tuổi cùng thời.
Bắt đầu nổi danh với bộ phim Hoa Hồng Xanh năm 2005, Lee Da Hae vẫn chiếm được cảm tình của khán giả với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng. Cô sở hữu nụ cười hồn nhiên và khuôn mặt tròn đầy đặn.
Cũng trong thời gian này, người ta dần nhận da nước da của cô đã trắng lên rõ rệt.
Thành công tiếp nối thành công, tròn vai ở bộ phim My Girl cũng là mốc son vàng trong sự nghiệp của người đẹp. Vẻ đẹp nhí nhảnh vẫn được cô tận dụng triệt để, góp phần tạo dựng sự thành công của vai diễn. Cũng thời điểm này, tin đồn dao kéo bắt đầu nhen nhóm khi người ta tin rằng cô đã cắt mí để có đôi mắt to tròn hơn.
Tên tuổi cô cũng bắt đầu được chú ý và xuất hiện nhiều hơn trên các dự án quảng cáo.
Năm 2009 chính năm không ít "sóng gió" của người đẹp. Nó mở màn cho một loạt những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ của Lee Da Hae khi cô xuất hiện với chiếc mũi "khang khác". Thay thế hình hài to tròn trước đây là chiếc mũi cao, thanh tú lạ lùng.
Cuối 2009, đầu năm 2010 với bộ phim Chuno, người đẹp cổ trang lại khiến công chúng giật mình với chiếc cằm nhọn hoắt.
Hình ảnh tại buổi họp báo phim càng khiến người ta "chắc nịch" rằng cô đã nhờ "dao kéo" can thiệp để có được chiếc cằm V line hoàn hảo đến như vậy.
Đây có lẽ là thời điểm "hoàng kim" nhất trong nhan sắc của Lee Da Hae. Một vẻ đẹp mong manh, yêu kiều, nhưng không kém phần sang trọng, quý phái.
Hình ảnh của cô xuất hiện với tần xuất "chóng mặt" trên các mặt báo và TVC quảng cáo.
Tuy nhiên, đầu năm 2013 khi tham gia quảng bá cho siêu phẩm Iris 2, Lee Da Hae bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt cứng đờ. Giới truyền thông "nhanh nhảu" phỏng đoán đây chính là hậu quả của công cuộc làm đẹp có liên quan đến botox.

Mới đây nhất, khi mà tham gia 1 chương trình talkshow trên truyền hình, sau bao "nỗ lực" phủ nhận, người đẹp đã chính thức xác minh mình có đụng chạm dao kéo. Vậy là câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời chính thức được giải đáp.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Claude Opus 4.7 ra mắt: Thị giác tăng gấp 3, tự kiểm tra code trước khi báo cáo - nhưng cảnh báo dành cho lập trình viên dùng 4.6
Trong khi là một bản nâng cấp nghiêm túc so với các thế hệ trước, Opus 4.7 lại mang tới một cảnh báo quan trọng dành cho người dùng là lập trình viên vốn đang quen dùng các phiên bản cũ của AI này.
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!