Lên chức cha: Niềm vui và trách nhiệm
Trong lần “lên chức” đặc biệt này, trách nhiệm mà không có ai “phân công” tôi vẫn đưa vai ra gánh vác...
Gần tuổi 40 tôi đã không ít lần được lên lên chức, từ một nhân viên quèn rồi tổ trưởng, phó phòng và bây giờ là chức vụ quản lý trong một cơ quan nhà nước. Càng về sau thì niềm vui “lên chức” ấy luôn gắn liền với trách nhiệm lẫn không ít áp lực trong công việc cộng thêm những lo âu phiền toái...
![]() |
Đó là ngày tôi lên chức “cha”. Bồng con gái yếu ớt bé bỏng, lọt thỏm trong lòng bàn tay lòng tôi dâng lên một nguồn thương yêu lẫn khát khao che chở. Từ nay có một con người hoàn toàn nương tựa vào tôi, mỗi ngày con lớn lên thì tâm hồn tôi cũng trở nên rộng hơn vì ít nghĩ tới bản thân.
Việc làm nào của tôi trong hiện tại cũng ảnh hưởng đến tương lai của con và sự phát triển của con cũng khiến niềm vui của tôi lớn lên, lớn lên mãi. Trước đây mỗi lần cần thư giãn tôi hay đến quán bù khú với bạn bè thì giờ đây chỉ cần về nhà để nhìn con ngủ, ngắm con cười là những mệt mỏi, căng thẳng đều tan biến.
Tôi trở nên quan tâm hơn đến những nhân viên có con nhỏ, thông cảm với họ hơn khi phải xin nghỉ vì con đau ốm, nhất là với phụ nữ sắp có con, họ sẽ phải vừa hoàn thành thiên chức làm mẹ vừa làm tròn bổn phận của một công chức, biết bao vất vả như mẹ của con gái tôi vậy.
Tôi cũng trở nên cởi mở hơn khi mọi người hỏi thăm về con, một đề tài hứng thú mà tôi nói không chán. Có một thói xấu bản thân tôi biết rõ nhưng không bỏ được, dù nhiều người khuyên, kể cả vợ tôi, đó là tật hút thuốc lá. Thế nhưng bây giờ tôi sợ hãi khi hình dung “đám mây đen” từ điếu thuốc của tôi sẽ làm u ám sức khỏe một thiên thầnnhư thế. Tôi đã bỏ thuốc lá một cách dễ dàng và cương quyết.
Ngày con gái nhú chiếc răng sữa đầu tiên vợ chồng tôi sung sướng, hãnh diện như vừa khám phá ra một... châu lục mới. Hình ảnh của con tôi “triển lãm” ở khắp mọi nơi, trên bàn làm việc, trong điện thoại, cả một “bộ phim” về con trong laptop mà mỗi khi đi công tác xa, nhớ con tôi lại mở ra xem không chán. Đôi mắt trong veo của con khiến tôi suy xét lại việc làm, những quyết định của mình nếu có điều gì đó mờ ám.
Tôi cẩn thận trong nhiều mối quan hệ với người khác phái lẫn khi chạy xe trên đường, bởi chỉ cần một chút mất cảnh giác, vi phạm, sẽ tổn thương đến con gái. Khi yêu nhau và quyết tâm tiến đến hôn nhân tôi nghĩ tình cảm của vợ chồng tôi đã đạt đến sự thành công mỹ mãn, nhưng khi con gái ra đời tôi mới nhận ra rằng tình yêu còn có thể cao hơn khi nó kết tinh thành một đứa con.
Và trong lần “lên chức” đặc biệt này, trách nhiệm mà không có ai “phân công” tôi vẫn đưa vai ra gánh vác. Đó là tôi phải sống và làm việc như thế nào để con gái luôn hãnh diện về tôi. Dù tôi có là ai, không làm gì cho con phải tủi hổ thì tôi luôn là một người cha thành công và hạnh phúc.
Mai Quang Khánh
Theo Phụ nữ Việt Nam
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây rồi MacBook Neo chính hãng Việt Nam: Thiết kế quá ngon trong tầm giá, hứa hẹn thu hút không ít người dùng Win chuyển sang
MacBook Neo không chạy đua cấu hình, mà tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và giá bán. Đây dễ dàng là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất ở phân khúc laptop phổ thông hiện nay.
-
Đại diện Apple: Với M5 Pro và M5 Max, AI có thể chạy trực tiếp, không cần cloud và không có chi phí token
