LHP Cannes lần thứ 64: điện ảnh Trung Quốc thất thế

Phương Minh - Theo Y,  

Tuy Phạm Băng Băng là tiêu điểm tại LHP Cannes nhưng đây lại là mùa liên hoan thất bại của điện ảnh Trung Quốc.

LHP Cannes lần thứ 64 đã được tổ chức long trọng vào đêm 11/5 với sự tham gia của các siêu sao từ khắp nơi về tụ hội. Điện ảnh Hoa ngữ năm nay tuy không lọt vào vòng đề cử tranh giải các hạng mục nhưng vẫn được thế giới quan tâm bởi bộ phim duy nhất được trình chiếu khai mạc Võ Hiệp của đạo diễn Trần Khả Tân và các siêu phẩm điện ảnh khác cũng đã có hoạt động tuyên truyền ra mắt poster tại liên hoan phim lần này như The Monkey King, Long Môn Phi Giáp, Truyền Thuyết Bạch Xà, Nhất Đại Tông Sư...

Năm nay tuy Phạm Băng Băng không có tác phẩm tham gia dự giải nhưng vẫn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi cô xuất hiện rực rỡ với bộ váy đỏ lấy ý tưởng từ hạc tiên trong truyền thuyết Trung Quốc.






Phạm Băng Băng được ban tổ chức mời làm đại biểu cho đoàn điện ảnh Trung Quốc xuất hiện tại Cannes lần này.

Liên hoan phim Cannes sở dĩ được giới điện ảnh thế giới quan tâm bởi nó không mang tính thương mại như giải Oscar mà dựa vào tính toàn cầu, quyền uy và sự đầu tư của chính tác phẩm điện ảnh đó. Giáo sư học viên điện ảnh Bắc Kinh Tô Mục ví von: "Vinh quang của "Phim xuất sắc nhất" tại liên hoan phim Cannes được xem như giải thưởng văn học danh giá của giải Nobel vậy, vô cùng giá trị!"

Tô Mục đánh giá: "Giải Oscar là giải thưởng được mọi người rất yêu thích, nhưng qua những năm gần đây, tôi cảm thấy các tác phẩm đoạt giải đều tương tự nhau. Còn giải thưởng tại 3 LHP danh tiếng của Châu Âu (Berlin, Venice, Cannes) nói cho công bằng, nó mới là sự kiểm duyệt ưu tú của điện ảnh thế giới, mang tính toàn diện hơn. Không giới hạn ở bất cứ quốc gia nào mà phạm vi mở rộng cả thế giới."

Theo ông, LHP Cannes là giải thưởng ưu tú nhất của châu Âu bởi các tác phẩm đạt giải đều có giá trị xuất sắc nhất, tuy không hẳn thành công về mặt thương mại nhưng xét về khía cạnh nghệ thuật, sự tìm tòi khám phá và tính nhân văn trong các tác phẩm đạt giải tại Cannes được đánh giá xuất sắc nhất.


Củng Lợi xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 64

Điện ảnh Trung Quốc năm nay được xem là thất bại tại Cannes lần này bởi tiếp tục chỉ tham dự với tư cách đại biểu chứ không phải "ứng cử viên nhận giải". Tuy sự xuất hiện của Củng Lợi và Phạm Băng Băng là tiêu điểm của giới báo chí nhưng đoàn đại biểu Trung Quốc năm nay lại không khỏi ngại ngùng khi chẳng lọt vào vòng tranh giải tại Cannes năm nay.

Theo nhận xét của các chuyên gia điện ảnh, sở dĩ Trung Quốc năm nay không thể dự giải vì những năm gần đây, các tác phẩm đều chú trọng doanh thu phòng vé, chú trọng phim nghệ thuật hơn dòng phim thương mại.
 
Poster phim được thiết kế dành riêng cho LHP Cannes


Phim còn có tên gọi  " The Era of Magic  "


"Nhất Đại Tông Sư  " với sự tham gia của Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di


"A Beautiful Life  " với nhân vật chính Thư Kỳ, Lưu Diệp


"Rest On Your Shoulder  "với sự góp mặt của Trần Khôn, Quế Luân Mỹ, Lương Vịnh Kỳ


"Long Môn Phi Giáp  "  của Lý Liên Kiệt, Châu Tấn, Trần Khôn

"Kho Báu Vô Giá  " - Bộ phim đầu tiên của mẹ con Trương Bá Chi


"Let The Bullets Fly  " - Khương Văn đạo diễn kiêm diễn xuất


" Truyền Thuyết Bạch Xà " với diễn viên Lý Liên Kiệt, Lâm Phong, Thái Trác Nghiên


Họa Bích của đôi vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ


" Đại Võ Sinh " với Ngô Tôn - Từ Hy Viên - Han Kyung
 

"Võ Hiệp " - bộ phim Hoa ngữ duy nhất được chọn công chiếu đêm khai mạc LHP Cannes

NỔI BẬT TRANG CHỦ