Liệu có đoạn kết hậu cho người thứ ba?
Tôi từ người yêu cũ trở thành kẻ thứ ba không cố ý và luôn sống trong tâm trạng sợ hãi dằn vặt. Liệu bất chấp mọi chuyện đến với nhau, chúng tôi có phải là người vô lương tâm?
Tôi và Thắng là bạn học từ thuở cấp hai. Anh tỏ tình với tôi năm cuối cấp ba và rồi chúng tôi mỗi người một ngả. Anh qua Mỹ, còn tôi qua Pháp theo học bổng xin được. Thời gian đó, tuy xa nhau nhưng là quãng thời gian rất hạnh phúc.
Chúng tôi luôn dành cho nhau những lời yêu nồng nàn, chia sẻ buồn vui, động viên nhau mỗi ngày cho một tương lai tươi sáng sau này vì khi đó chúng tôi cùng xác định mình không có gì ngoài hai bàn tay trắng và cơ hội được học tập ở nước ngoài nên sẽ cố gắng học tập để có khả năng tích lũy tài chính, chuẩn bị cho một gia đình nhỏ sau này (cả tôi và anh đều muốn sống tự lập dù gia đình anh rất giàu có).

Ngoài thời gian học và làm, chúng tôi gần như bên nhau, nói chuyện điện thoại, chat webcam qua yahoo và mở webcam khi ở nhà kể cả lúc ngủ để có cảm giác gần bên nhau. Chúng tôi đã sống hết mình cho tình yêu đầu đời như vậy được 5 năm.
Anh nói lời chia tay với tôi không một lời giải thích, nhận rằng lỗi do anh và anh không có sự chọn lựa nào khác. Anh mong tôi sẽ tìm được một người có thể yêu thương, lo lắng cho tôi. Sau đó anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi hoàn toàn. Chuyện đó đã khiến tôi bị sốc rất nặng, sống như cái xác không hồn trong một khoảng thời gian dài rất dài.
Và rồi sau 4 năm không liên lạc, tôi tình cờ gặp lại Thắng trong một buổi họp với công ty đối tác. Câu chuyện mới được anh chia sẻ. Ngày đó vì công ty gia đình anh phá sản, vì mẹ anh không thể chống chọi với những vụ kiện tụng (ba mẹ li dị và anh ở với mẹ), anh đành kết hôn giả để quay về Việt Nam.

Anh giải thích nếu anh bỏ dở việc học quay về thì không thể quay lại Mỹ hoàn thành nếu không có giấy tờ đàng hoàng nên anh đành chọn cách rời xa tôi. Tuy nhiên, anh không hề lường trước được việc vì muốn nhận tiền của gia đình anh. Gia đình cô vợ anh đã bắt cô con gái 18 tuổi của mình chia tay bạn trai, kết hôn với anh. Chứng kiến việc đó, anh đem lòng thương cô bé và hai người đã sống với nhau như vợ chồng thực sự.
Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ, anh không ngờ thật ra gia đình cô bé đã ngắm anh từ trước vì biết được vượt qua vụ kiện tụng gia đình anh sẽ trở lại giàu có như ngày nào để có thể cung phụng cho cô vợ sống sung sướng vì thật ra cô bé được cưng chiều từ nhỏ và chẳng biết làm việc gì. Trước khi tôi gặp anh, anh đã nói với vợ mình rằng anh muốn ly hôn sau ba năm chung sống vì tính cách hai người không hợp nhau và anh muốn giải thoát cho cả hai. Từ ngày đó tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô bé hù dọa, tự tử, tự làm đau bản thân mình để mong giữ anh bên cạnh mình.
Cùng lúc đó anh tỏ ý hối hận, mong tôi cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng anh cũng thổ lộ với tôi rằng anh cần thời gian qua Mỹ hoàn tất hồ sơ ly hôn và anh mong tôi cho anh một thời gian bên cạnh vợ anh, giúp cô đi qua cú sốc này. Anh không đành lòng nhìn cô nông nổi vì tình nghĩa bao nhiêu năm.

Tận sâu thẳm trái tim mình tôi biết mình vẫn còn rất yêu anh nên tôi đã hẹn với anh khi anh giải quyết xong chuyện gia đình, tôi mong chúng tôi có thể nắm tay nhau cùng xây dựng lại ước mơ ngày xưa. Và, anh một đi không hồi âm lại. Tôi như điên dại lên khi phát hiện ra ngay sau đó vợ anh có thai và đến khi anh thú nhận với tôi, con anh đã được sáu tháng tuổi. Anh nói đã bị vợ gài bẫy.
Khi tôi giận anh nhất cũng là lúc tôi hiểu mình yêu anh nhiều đến thế nào. Tôi đau khổ vật vã. Biết anh hơn 10 năm, anh chưa bao giờ lừa dối tôi bao giờ. Nhưng mọi chuyện đã lỡ làng. Vợ anh đem con đi khoe khắp nơi rằng anh là một người chồng người cha tốt, rằng gia đình nhỏ của cô ấy hạnh phúc như thế nào. Cô còn gửi cho tôi những tấm hình con anh cười trong vòng tay ba nó. Ôi nụ cười đứa trẻ mới ngây thơ, trong trẻo làm sao.
Cô luôn ám chỉ với gia đình, bạn bè anh rằng cô sẽ ôm con chết chung nếu có bất cứ kẻ thứ ba nào chen chân vào hạnh phúc gia đình cô lúc này, rằng cô sẽ chiến đấu với kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ cho con cô có một gia đình. Tôi như rơi vào tận cùng của nỗi đau. Tôi nay trở thành người thứ ba? Tôi đang đứng bên lề gia đình hạnh phúc của anh ư?

Bắt buộc anh li dị? Tôi không có khả năng. Còn anh? Bản thân anh vốn dĩ rất nhân hậu, hằng ngày anh vẫn làm tròn nhiệm vụ của một người cha, người chồng trong gia đình. Anh sợ vợ mới sinh con sức yếu không dám trái ý một lời. Dù “bây giờ anh chỉ còn biết cúi gằm mặt bước đi, không nghĩ cho cô ấy cũng cần phải nghĩ cho đứa con của mình. Anh sợ để đứa bé với cô ấy sẽ có điều không hay xảy đến”, theo lời anh.
Tôi không hờn trách cũng chẳng giận anh và vợ. Tôi chỉ đau một niềm đau âm thầm nhưng tổn thương sâu sắc, tự hỏi không biết đến bao giờ và làm thế nào để vòng luẩn quẩn niềm đau, sự bất hạnh giữa chúng tôi chấm dứt, để nụ cười trẻ thơ trên môi đứa con anh vẫn tỏa nắng hàng ngày? Liệu nếu bất chấp mọi chuyện để đến với nhau, chúng tôi có phải là người vô lương tâm?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây rồi MacBook Neo chính hãng Việt Nam: Thiết kế quá ngon trong tầm giá, hứa hẹn thu hút không ít người dùng Win chuyển sang
MacBook Neo không chạy đua cấu hình, mà tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và giá bán. Đây dễ dàng là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất ở phân khúc laptop phổ thông hiện nay.
-
Đại diện Apple: Với M5 Pro và M5 Max, AI có thể chạy trực tiếp, không cần cloud và không có chi phí token