Lindsay Lohan: "Tôi bị bắt là do có sự sắp đặt"

Trangmory,  

Cô nàng thậm chí còn than khóc bảo là mình không hề đánh nhà ngoại cảm.

Sau khi bị bắt vào sáng sớm ngày thứ 5 vừa qua, Lindsay Lohan trở nên khủng hoảng hơn bao giờ hết và cho rằng sự cố của cô tất cả là do có sự sắp đặt.

Trở lại khách sạn sau khi được luật sư của mình “giải cứu”, LiLo khóc và liên tục hỏi: “Tại sao điều này xảy ra với tôi? Tôi đâu muốn như vậy. Tất cả đã có sự sắp đặt trước. Hoàn toàn không phải là lỗi của tôi!”.

Lindsay Lohan: "Tôi bị bắt là do có sự sắp đặt" 1
Lindsay đã say nhiều giờ trước khi xảy ra xô xát

Một nguồn tin nói với The New York Post: "Lindsay cho biết cô ấy chỉ đang tìm kẻ lấy trộm ví của em gái mình, Ali: "Tôi đưa cô ấy tiền cho gia đình để trả tiền học phí cho em trai tôi. Tôi không hề đánh ai cả và chỉ đi quanh quán để tìm ví của em tôi và xem xét 1 bàn có nhiều cô gái đang ngồi và bắt đầu có chút va chạm ở đó".

Có thông tin cho hay, ngôi sao Liz & Dick đã uống rượu và có cả cocaine suốt hôm trước khi xảy ra cuộc ẩu đả với nhà ngoại cảm Florida, Tiffany Eve Mitchell.

Lindsay Lohan: "Tôi bị bắt là do có sự sắp đặt" 2
Lindsay Lohan cho rằng tất cả có sự sắp đặt

Mẹ của Lindsay, Dina Lohan thậm chí còn cho rằng nhà ngoại cảm Mitchell có “gian díu” với chồng cũ của bà, Michael Lohan vì cả hai đều sống ở Florida. Michael cho rằng Dina "ảo tưởng" khi nghĩ ra 1 điều như vậy nhưng Lindsay có vẻ có vấn đề hơn mẹ mình vì cho rằng “chuyện có sắp đặt” đang diễn ra ở New York.

Nguồn tin cho biết thêm, Lindsay Lohan đang định đi cai nghiện 6 tháng với hy vọng tránh tù tội.

NỔI BẬT TRANG CHỦ