Lũ robot đã biết đi bộ, biết đứng dậy khi ngã, giờ đây chúng còn biết cả chạy điền kinh nữa
Tương lai về một robot mạnh mẽ hơn con người đang đến rất gần.
Đầu tiên, chúng ta dạy robot cách đi và giữ thằng băng, thậm chí cả cách đứng dậy sau khi bị đẩy ngã. Giờ đây chúng ta đang dạy chúng cách chạy nhanh như một động viên điền kinh ư?!
Không đùa tí nào, vừa qua phòng thí nghiệm AMBER, viết tắt của chữ Advanced Mechanical Bipedal Experimental Robotics Lab (tạm dịch Phòng thí nghiệm robot cơ khí hai chân tiên tiến), tọa lạc tại Viện Công Nghệ Georgia đang thử nghiệm một loại robot mới có khả năng đi chuyển y hệt con người.
Con robot đó có tên DURUS-2D, chuyên để di chuyển qua các địa hình khác nhau. Tuy nhiên nó không phải là sản phẩm riêng lẻ - có thể thấy rõ trong video con robot này chỉ là 2 cái chân cơ khí, nhưng các nhà khoa học đang dùng nó để phát triển khả năng đi lại tự nhiên hơn cho các robot khác.
Tham khảo Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Claude Code: "Hãy viết test đi" - nhưng toàn bộ 512.000 dòng code của chính nó thì không có lấy một cái test nào!
Khi source code Claude Code bị lộ ra ngoài ngày 31/3, thứ khiến cộng đồng lập trình viên bàn tán nhiều nhất không phải tính năng bí mật hay thông tin nội bộ nào - mà là một con số duy nhất: 0.
-
Giá RAM DDR5 tại Trung Quốc bất ngờ giảm hơn 30% sau khi Google ra mắt TurboQuant - nhưng đây không phải dấu hiệu hết khan hàng