Lưu Đức Hoa tặng con gái villa hơn 500 tỷ
Để công chúa cưng có được điều kiện sinh hoạt tốt nhất, “Thiên vương Hồng Kông” đã không tiếc tiền đầu tư cho con từ A đến Z.
Mặc dù rất bận rộn với các dự án nghệ thuật nhưng Lưu Đức Hoa luôn giữ được nếp nhà khi thường xuyên quây quần tại tổ ấm để chăm sóc bố mẹ già đồng thời làm tốt bổn phận của người cha. Kể từ khi có con, nam diễn viên Địch Nhân Kiệt càng mong muốn dành nhiều thời gian cho con gái và bà xã Chu Lệ Thanh.

Lưu Đức Hoa tậu villa hơn 500 tỷ cho con gái 2 tháng tuổi
Mới đây, ngôi sao 51 tuổi này đã bỏ ra tới 200 triệu HKD (khoảng 537 tỷ đồng) để tậu một biệt thự hạng sang cho công chúa nhỏ Lưu Hướng Huệ mới tròn 2 tháng tuổi. Theo thông tin có được, villa này nằm ở đồi Kadoorie, Hồng Kông. Với diện tích 186 mét vuông, biệt thự 2 tầng này có không khí vô cùng trong lành khi được bao phủ bởi nhiều cây cối.
Hệ thống an ninh của villa cũng được chú trọng hàng đầu. Vì Lưu Đức Hoa không muốn cánh paparazzi rình rập con gái, nên ai muốn vào nhà phải có 2 chiếc thẻ có mã vạch. Ngoài ra, tổ ấm mới của Đức Hoa còn được bao quanh bởi 1 bức từng cao 10 mét. Riêng phòng của con gái, Thiên vương Hồng Kông này thiết kế riêng căn phòng rộng 46,5 mét vuông với nền được trải đệm chống trơn trượt.

Một số hình ảnh về biệt thự hạng sang mà Đức Hoa mới tậu
Một người trong cuộc cho biết để phục vụ cho tương lai của bé Lưu Hướng Huệ, Lưu Đức Hoa dự định sẽ gửi con đến Singapore học tập. Ngoài việc học văn hóa, vợ chồng nam tài tử họ Lưu còn muốn con gái học thêm về lễ nghĩa. Họ lên kế hoạch cho con theo học tại trường Thục nữ nổi tiếng ở Malaysia nơi Tân công nương Anh, vợ hoàng tử William từng học.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xperia 1 VIII lộ ảnh toàn thân: Vẫn "mất chất" nhưng đỡ xấu hơn tin đồn cũ, giữ lại 2 tính năng khó kiếm thời nay
Thay đổi hình dáng chưa đủ, Xperia 1 VIII sẽ nâng cấp cả số "chấm" cho bộ 3 camera, ngoài ra có thể vẫn giữ lại viền màn hình dày ở trên và dưới, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới.
-
Facebook "nhuộm đen trắng" hàng loạt ảnh vừa đăng sáng nay, người dùng Việt ngơ ngác không hiểu chuyện gì