Lưu Hương Giang - một năm nhìn lại
Cô nàng "Cải bắp" thoải mái chia sẻ về gia đình, về âm nhạc và những dự định tương lai...
Chào Lưu Hương Giang, đầu tiên xin chúc sự thành công của album Đừng Ngoảnh Lại vào giai đoạn cuối năm, không biết Giang có thường xuyên theo dõi phản hồi của người hâm mộ cũng như cư dân mạng không xoay quanh album của mình không?
Thực sự khi Giang làm album không nghĩ sẽ được đón nhận nhiều như vậy. Bởi vì những ca khúc hot nhiều khi nó còn kèm theo nhiều yếu tố khác, bản thân Giang không phải tên tuổi đi kèm những chuyên giật gân, cuộc sống của mình cũng bình lặng, vừa phải, hơi miền Bắc một tí. Để có những sự bùng nổ như này, Giang không nghĩ bài hát của mình làm được điều đó, tất cả chỉ là sự tình cờ và may mắn nữa. Nhờ Đừng ngoảnh lại, với Giang 2011 đã có thể gọi là hạnh phúc vẹn tròn.

Thông qua sản phẩm mới này, Lưu Hương Giang cũng muốn khẳng định sự thay đổi tích cực trong con đường âm nhạc.
Để ý thấy trong album lần này, thật khó hình dung một Lưu Hương Giang xuất hiện trong những hình ảnh sexy, quyến rũ như trước đây?
Một hình ảnh của người ca sĩ cũng thường do ca sĩ và giám đốc hình ảnh cùng chọn ra những hình ảnh hợp lí nhất. Chính vì thế Giang đã chọn hình ảnh của mình đàn bà hơn, chững chạc hơn, sang hơn phù hợp với người có gia đình nhưng giới trẻ vẫn thấy được cá tính của mình. Giang muốn xây dựng người phụ nữ của thế hệ mới, người mẹ hiện đại. Có con rồi vẫn toàn vẹn được việc xã hội, gia đình, rất năng động, không đóng cửa tất cả mọi thứ lại. Đặc biệt, mình muốn kêu gọi chị em phụ nữ hay sống cho bản thân mình, không nên nuông chiều đàn ông!
Bản thân Giang thì sao? Giang có hay nuông chiều chồng mình không?
Tất nhiên cũng phải có lúc nuông chiều nhưng đàn ông nhiều khi không biết điều đâu. Mình nuông chiều quá họ lại lấn tới , với người phụ nữ hiện đại nhiều khi cá tính một chút, thể hiện cái tôi rõ ràng nhiều khi còn có sức hút mãnh liệt hơn cho đàn ông.

Không chỉ mặn mà hơn về nhan sắc mà "bà mẹ trẻ" còn hướng hình ảnh tới sự gợi cảm, hiện đại và sang trọng
Sau thành công "Đừng ngoảnh lại", Giang có muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sáng tác?
Mọi người ủng hộ thì tất nhiên phải viết, nhưng không phải lúc nào cũng viết được giai điệu đẹp, giai điệu hay. Có những cái mình rất thích nhưng khán giả lại không thích.
Thường khi người ta làm nhạc, cái gu của người ta thường thích cái khó khó một tí nhưng đôi khi công chúng lại chấp nhận. Nghe giai điệu đẹp bình thường nhiều khi dân nhạc họ lại không thích, họ thấy thuận tai quá. Cũng như khi mình giải 1 bài toán, mình thấy dễ quá, giải nhiều rồi thì chỉ muốn giải những bài khó hơn. Dân nhạc người ta cũng vậy.
Vậy những lúc mới nghe những sáng tác đầu tiên của vợ, ông xã Hồ Hoài Anh có ý kiến thế nào?
Có mấy khi chồng khen bao giờ đâu, tiết kiệm lời khen lắm. Thực ra đầu tiên khi anh thấy Giang hí hoáy tập sáng tác là anh tự bật máy ghi âm lại xong tình cờ thấy mình tự này kia xong cười phá lên. Mình cũng ngại vì sáng tác giấu mà. Nhưng xong chồng bảo ca sĩ sáng tác như này cũng được đấy, động viên viết tiếp đi. Khi viết bản nhạc thì chồng cũng chỉnh sửa các thứ cho mình, “Khi em sáng tác như này thì tốt nhất nên làm hoàn chỉnh một sản phẩm do tự tay mình viết sẽ hay hơn.” Lúc đấy Giang bắt đầu viết nhiều hơn.

Đi hát, đi diễn, đi thu âm rồi chăm sóc con gái… dường như quỹ thời gian dành cho chồng cũng không còn nữa. Có lúc nào Hồ Hoài Anh phàn nàn Giang chỉ biết con, không biết đến chồng nữa?
Cũng thỉnh thoảng nhắc nhở khéo, bởi quỹ thời gian chỉ có từng đấy mà mình lại phải ôm đồm quá nhiều thứ. Chắc chắn cũng phải có những việc mình bị xao nhãng đi. Thỉnh thoảng nói trêu trêu: “Bố không thích con đâu, mẹ bây giờ chỉ dồn hết tình cảm vào con.”.
"Cuộc sống quá tròn trịa"
Một năm vừa qua, từ lúc làm mẹ, đi hát, đi diễn cuộc sống của Giang chắc hẳn có nhiều thay đổi?
Nhiều chứ, thay đổi cực kỳ nhiều. Ngày trước hát xong đi tập xong Giang đi chơi, đi café với bạn bè, đi shopping... nhiều lúc về muộn ngủ đến tận trưa mới dậy. Bây giờ có con rồi, không bao giờ có khoảng thời gian trống, bao giờ cũng thiếu thời gian. Xong công việc cái là lại về nhà với con. Một ngày thấy có nhiều việc phải làm, trôi rất nhanh, không lãng phí như trước kia nữa.

Và Lưu Hương Giang ngoài đời vẫn rất giản dị, mộc mạc
Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, đối với phái nữ ngoài giọng hát cần ngoại hình nhưng người phụ nữ đa phần sau khi sinh con ái ngại về cơ thể mình? Sự tự tin đó còn như ban đầu không?
Thực lòng mà nói mình cảm thấy trước đây mình kém tự tin hơn bây giờ. Giờ cảm thấy tự tin về cuộc sống, gia đình, công việc rất nhiều, kể cả khi lên sân khấu. Không hiểu vì sao Giang thấy cuộc sống của mình quá may mắn. Nhiều lúc cũng tự hỏi tại sao mình không có áp lực gì về tâm lý nên khi mình hát thấy thoải mái hơn nhiều.
Điều gì mang đến cho Giang suy nghĩ, cảm giác đó?
Không định hình rõ, nhưng chắc là tổng thể của tất cả những gì Giang đã có và được trong thời gian qua. Không ai có thể nói trước được sau này như thế nào sẽ có những lúc gặp những biến cố này kia nhưng đó là trong tương lai. Giờ Giang thấy cuộc sống quá tròn trịa.

Tổ ấm hạnh phúc chính là động lực lớn để Lưu Hương Giang hăng say làm việc và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
"Là ca sĩ nhưng hát ru rất kém!"
Bận rộn với công việc, không biết khoảng thời gian nào Giang dành cho con gái mình?
Thú thực nhà cũng rất nhiều người nhưng Giang vẫn phải lo công việc ngoài, lo việc xã hội, bản thân công việc của mình cũng lu bu hơn nhiều người làm công sở. Về nhà lại cắm đầu vào chăm con, muốn bù đắp cho con. Con có người mẹ hiện đại quá cũng khổ. Nhiều khi muốn ở nhà chăm con, dành nhiều thời gian cho con nhưng dồn hết thời gian cho mà không làm việc xã hội cũng không thể được. Cho nên việc cân bằng rất khó, hiện tại Giang thấy thiếu quỹ thời gian dành cho con gái. Ước gì một ngày có 36 tiếng.
Hạnh phúc với con gái Mina nhưng lại không thấy vợ chồng Giang chia sẻ những hình ảnh về con gái mình trên truyền thông như nhiều nghệ sĩ khác?
Ngay từ lúc em bé còn nhỏ, Giang cũng muốn chia sẻ hình ảnh của con với mọi người nhưng bạn cũng biết hiện nay thông tin lúc nào cũng có mặt hai chiều, tuyền thông bây giờ rất phức tạp. Hình ảnh bé cho lên cũng có người thích thú nhưng cũng có người nói này nói nọ. Mình là người lớn không sao, trẻ em thì lại khác. Nên mình không muốn tiếp xúc với báo giới quá sớm, vì nó có biết gì đâu, cũng chỉ là 1 đứa trẻ con. Chỉ khi có con mới đồng cảm được những chuyện vì sao Hồ Ngọc hà, Lệ Quyên lại giấu con. Bản thân mình cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy.

Điều gì ở con gái khiến Giang tự hào nhất?
Nói chung đẻ được một người con là cảm thấy tự hào lắm rồi. Trộm vía em bé nhà mình không hề mè nheo một tí nào cả, rất biết điều. chắc biết có mẹ bận rộn nên ai bế cũng được, gặp ai cũng cười.
Vậy con gái cảm nhận như thế nào về âm nhạc của mẹ? Có hay cho bé nghe nhạc không?
Nhỏ quá nên cũng chưa nghe nhiều. Thỉnh thoảng mẹ đi làm xa, diễn trực tiếp trên Tivi, Mina ở nhà thấy mẹ là cứ nhảy nhảy lên, nhận ra mẹ là sung sướng lắm.
Sau này khi con gái lớn lên, chị có định cho con theo đuổi sự nghiệp âm nhạc như truyền thống gia đình không?
Thực ra Giang muốn để con quyết định theo sở thích, không can thiệp quá nhiều. Nhưng Giang nghĩ thường cũng hơi khó thoát khỏi con đường này. (cười lớn) Bởi vì môi trường ảnh hưởng đến con trẻ rất là nhiều mà. Nhiều khi cả nhà theo, nhưng con không theo nghề bố mẹ là chuyện bình thường mà.

Lưu Hương Giang tự nhận mình hát ru con rất kém
Bình thường ở nhà mẹ Lưu Hương Giang có hay hát ru cho con không?
Ôi, Giang hát chán lắm. Bên nhà nội cả họ làm nghệ thuật dân tộc, hát ru là nòi rồi. Mỗi lần Giang cất tiếng hát ru là cả họ cười, vì hát chán quá. Bố Hồ Hoài Anh toàn bịt mồm vào cười thôi. Nên toàn nhường việc hát ru cho bố Mina thôi vì bố hát ru, hát dân ca rất hay.
Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa là bước sang năm mới, không biết Giang và gia đình đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi?
Thời gian vừa qua Giang cũng khá bận rộn với việc đi diễn nhưng những ngày Tết Giang sẽ không đi diễn, nhận show nữa dành nhiều thời gian cho gia đình, mong có một cái Tết ý nghĩa. Vì đây là Tết đầu tiên gia đình có em bé, cũng muốn có sự chuẩn bị nào đó cho thật đặc biệt, khác năm trước. Nói chung đến giờ gia đình Giang cũng chuẩn bị Tết gần như đầy đủ rồi, trong nhà đã có cây đào, cây quất, bánh chưng… và cả mâm ngũ quả nữa. (cười)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi ra mắt kem "Pro" và kem "Max": Nghe tưởng flagship mới, hóa ra... kem ốc quế căng tin, nhưng bạn có tiền cũng chẳng mua được!
Xiaomi vừa tung ra "sản phẩm mới" tại Hội nghị Giá trị quan 2026 nội bộ với 3 phiên bản đặt tên theo đúng phong cách ra mắt smartphone. Nhân viên xếp hàng mua, hết sạch trước khi nhiều người kịp xem slide.
-
MacBook "rẻ nhất lịch sử" chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá sinh viên chỉ từ 13,99 triệu đồng - mua nhanh không hết hàng!