Lý Nhã Kỳ giản dị đi từ thiện
Người đẹp đã có chuyến đi từ thiện hết sức ý nghĩa và xúc động tại Đắc Lắc.


Lý Nhã Kỳ tâm sự: “Từ lâu tôi đã tâm nguyện phải một lần về đến Tây Nguyên, đến những bản làng xa xôi nơi còn rất nhiều người dân tộc nghèo khó. Đại sứ thật sự xúc động trước những hoàn cảnh bị cái nghèo bủa vậy. Có những em bé không được đến trường, tiếng Kinh nói không được sõi và người dân đầu tắt mặt tối ở ngoài nương dẫy mà vẫn nghèo.” Chính vì vậy sau khi cô đã hoàn thành tâm nguyện ở rất nhiểu nơi cô đã đi qua, thì từ tháng hai trở đi cô sẽ dành nhiều thời gian cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Mặc cho thời tiết ở Tây Nguyên khá khắc nghiệt, trời nắng oi bức nhưng cô vẫn rất nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động. Đồng thời, Lý Nhã Kỳ rất xúc động, không cầm nổi nước mắt mỗi lắng nghe những tâm sự của bà con dân tộc ở nơi đây.


Không quên hỏi thăm, chia sẻ với từng người...
Trong chuyến đi từ thiện lần này, Lý Nhã Kỳ đã trao 200 suất quà cho người dân huyện Buôn Đôn và Huyện Lak nằm gần biên giới Việt Nam - Campuchia.
Ngoài ra, cô cũng kết hợp để quảng bá du lịch Tây Nguyên cho mọi người biết đến một vùng đất có nhiều tiềm năng về du lịch trong tương lai và đây chính là mấu chốt để thoát khỏi cái nghèo. Đồng thời cô cũng vừa thành lập quỹ Phát triển Y tế và Giáo dục Việt Nam, đã đi vào hoạt động được 2 tháng. Sắp tới quỹ và Lý Nhã Kỳ sẽ xây dựng một ngôi trường tiểu học khang trang tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.


Lý Nhã Kỳ nhiệt tình tham gia các hoạt đông.


Đây là một trong những chuyến đi từ thiện hết sức ý nghĩa của cô.



Say sưa hỏi chuyện các em nhỏ ở đây

Lý Nhã Kỳ được người dân đón tiếp nhiệt tình.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cứ mỗi lần Anthropic ra mắt sản phẩm, một ngành phần mềm sụp đổ: Lần này đến lượt của Figma và Adobe
Dù chưa ra mắt, nhưng các tin đồn về công cụ thiết kế AI của Anthropic đã khiến cổ phiếu của ngành phần mềm thiết kế đồ họa chấn động.
-
Claude Opus 4.7 ra mắt: Thị giác tăng gấp 3, tự kiểm tra code trước khi báo cáo - nhưng cảnh báo dành cho lập trình viên dùng 4.6