Mải chụp ảnh tự sướng bên bờ biển Bali, chàng trai ngã xuống vực chết thảm
Trong lúc chụp ảnh tự sướng bên bờ biển Bali, Indonesia, chàng trai Singapore đã bị sóng đánh mất thăng bằng và ngã xuống vực chết thảm.

"Chàng trai đã trượt chân và ngã xuống biển. Cậu ấy cũng không biết bơi", cảnh sát địa phương ra thông báo và khẳng định chàng trai Singapore đã mất thăng bằng khi bị một đợt sóng ập vào người.
Thi thể của Aslam cũng được tìm thấy dưới biển ở độ sâu 5 mét. Người dân địa phương đã đưa anh tới trung tâm chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Jungut Batu, nơi các bác sĩ thông báo người thanh niên đã tử vong. Thi hài của Aslam được đưa tới bệnh viện Sanglah sau đó.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Singapore cho hay đại sứ quán của nước này tại Jakarta đã gửi lời chia buồn tới gia đình Aslam và hỗ trợ đưa thi thể của chàng trai xấu số trở về quê hương.
Cái chết thương tâm của chàng trai trẻ vừa được báo chí đưa tin thì ngày hôm sau, 22/5, một cô gái 21 tuổi ở Nga cũng vô tình tự bắn vào đầu mình trong lúc chụp ảnh tự sướng.
Cô gái trẻ này được cho là đã dí khẩu súng lục vào đầu để tạo dáng chụp ảnh. Trước đó, cô tìm thấy khẩu súng trong văn phòng của mình ở Moscow do một nhân viên an ninh để lại, phát ngôn viên từ phía cảnh sát cho hay.
Trong khi đang chụp ảnh tự sướng bằng một tay, cô gái đã vô tình bóp cò và bắn vào đầu mình. Hiện cô gái đang trong tình trạng nguy kịch, phát ngôn viên của bệnh viện Sklifosovsky ở Moscow, nói với hãng thông tấn RIA Novosti.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên