Mang thai mà khổ như Như Ý - Châu Tấn: Không dám ăn chua vì sợ người ta biết mình sinh con trai
Vì sợ con của mình sẽ bị các phi tần ám hại nên nàng Như Ý - Châu Tấn đã tung chiêu mang thai con trai mà cứ nói là con gái.
- Phải bình tĩnh khi xem: Lộ cảnh Hoắc Kiến Hoa đánh Như Ý - Châu Tấn đến ngã nhào, khởi đầu cho màn cắt tóc, tự sát
- Trả thù độc ác như Lệnh Phi - Lý Thuần: Vu oan tình cũ "thèm khát" Gia Phi, khiến chàng bị đánh suýt chết
- Trò giết thời gian của "Như Ý truyện": Rủ nhau cosplay Châu Tấn, ai xem cũng bật cười vì quá hài hước
- Chuyện chỉ có ở "Như Ý truyện": Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám
Tập 53 - 54 của Hậu cung Như Ý truyện vừa lên sóng vào tối 20/9. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết kịch tính, hấp dẫn xoay quanh việc Như Ý (Châu Tấn) mang thai và sinh con. Mở đầu tập 53, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) chuốc rượu Lộc Huyết cho Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) nhằm lấy lòng hoàng đế. Chẳng là Càn Long có ý định uống rượu Lộc Huyết để bồi bổ thân thể. Nhưng sau khi nghe Giang Thái Y - Giang Dự Bân ngăn cản, Càn Long có chút mềm lòng.
"Hậu cung Như Ý truyện": Fan vỡ òa khi Như Ý - Châu Tấn hạ sinh Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ.
Vậy rồi thái giám Tiến Trung đã nghe lén và mật báo cho Lệnh Phi. Ả tiện nhân này đã dâng rượu Lộc Huyết cho Càn Long, đồng thời nói lời ngon ngọt. Thấy thế, Càn Long liền uống ngay. Kết quả, Càn Long ở Vĩnh Thọ cung đã thị tẩm cùng lúc 4 phi tần, trong đó có cả Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển. Nhưng khi lên phim, tình tiết thị tẩm tập thể đã bị cắt bỏ. Khán giả chỉ được thấy cảnh Càn Long uống rượu Lộc Huyết và khiến Hoàng hậu Như Ý nổi giận.
Càn Long uống rượu Lộc Huyết và gây náo loạn Tử Cấm Thành.
Vì muốn can ngăn Càn Long, Như Ý đã dâng canh giải rượu. Song Càn Long vì sĩ diện nên nhất mực không chịu uống. Trong lúc lời qua tiếng lại, Càn Long còn đẩy ngã Như Ý. Không chịu bỏ cuộc, Như Ý quỳ tại Vĩnh Thọ cung. Do trời nắng gắt, nàng đã ngất xỉu. Đến khi các cung nữ, thái giám đưa Như Ý về Dực Khôn cung tịnh dưỡng, nàng mới được chẩn đoán rằng đã có thai. Hơn 15 năm chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng Như Ý cũng được như ý muốn.
Như Ý mang canh giải rượu đến cho Càn Long nhưng đã bị hất đổ.
Tin Như Ý có thai gây chấn động Tử Cấm Thành, người người nhà nhà đều bàn tán rôm rả. Đúng lúc này, Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi) cũng có bầu. Vì sợ Gia Quý Phi hãm hại đứa trẻ trong bụng mình, Như Ý đã liên kết với Giang Thái Y, diễn một vở kịch cực kỳ điêu luyện. Dẫu biết chuyện sắp sinh ra một bé trai, song Như Ý vẫn làm như đứa trẻ trong bụng mình là con gái. Hằng ngày, nàng ăn đồ cay nóng, rồi còn tự tay may quần áo trẻ con có màu hồng. Hành động này nhằm đánh tiếng rằng: Hoàng hậu đang có bầu bé gái, chẳng phải là con trai như mọi người đồn đoán đâu.
Như Ý cố tình nói rằng nàng mang thai con gái.
Nhưng khi đêm đến, Như Ý lén nhờ cung nữ Dung Bội mang ô mai chua cho nàng. Khi Dung Bội hỏi vì sao phải làm như thế, Như Ý đáp là ở trong Tử Cấm Thành, có mang đã là điều vô cùng nguy hiểm. Nếu cả hậu cung đều biết Hoàng hậu có thai con trai, há chẳng phải tự biến mình thành miếng mồi ngon cho các phi tần khác sát hại hay sao.
Rồi khi đêm đến, Như Ý lại lén ăn ô mai chua cho đỡ thèm.
Nhờ chiêu trò dương đông kích tây này, Như Ý đã trót lọt sinh con. Khi Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ của nàng chào đời, Càn Long vui như đứa trẻ. Càn Long cho phép Như Ý giữ Vĩnh Cơ ở lại bên mình nuôi dưỡng, đồng thời cũng nói rằng sẽ để Vĩnh Cơ kế nghiệp sau này.
Tiểu A Ca Vĩnh Cơ đã thuận lợi ra đời như vậy đó.
Từ trước đến nay, Như Ý luôn bị khinh thường rằng Hoàng hậu không sinh được con chẳng khác nào kẻ vô dụng. Đến giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, fan của Hậu cung Như Ý truyện cũng xem là tạm hài lòng một chút!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3
Kỷ nguyên của những nhân viên AI không giới hạn dựa trên mô hình AI Claude của Anthropic tồn tại chỉ vỏn vẹn được 3 tháng.
-
Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món