Mất chú chó cưng 3 năm, người phụ nữ không ngờ tình cờ tìm thấy hình ảnh con vật được in trên lon bia
3 năm về trước, chú chó cưng Hazel của Monica đột ngột biến mất và cô không tìm được nó cho đến một lần tình cờ lướt mạng.
- Mới tháng đầu tiên của thập niên mới 2020, thế giới đã phải gánh chịu liên tiếp thảm họa kép thiên tai và dịch bệnh
- Giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán, nghị sĩ Hàn Quốc đề xuất cách chào hỏi mới là "bắn tim" gây chú ý với cộng đồng mạng
- Đâu chỉ có Trung Quốc, cộng đồng người Hoa ở Anh cũng chật vật trước dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát: Đường phố vắng hoe và bị xa lánh
Motorworks Brewing, ở Bredenton, Floria, Mỹ, mới đây đã bắt đầu chương trình in hình những chú chó lên các lon bia để giúp đỡ Dịch vụ động vật của quận Manatee cũng như các con vật ở trung tâm nhận nuôi có thể tìm được người chủ mới. Ý tưởng này bước đầu đã gặt hái thành công khi 2 trong số 4 chú chó được in hình trên lon bia được nhận nuôi. Tuy nhiên, không phải con vật nào cũng cần một người chủ mới.


Vào tuần trước, Monica Mathis, sống ở Minnesota, Mỹ, lên mạng và lướt qua câu chuyện về việc in hình chó lên lon bia. Khi đó, cô bị sốc khi nhìn thấy một “gương mặt thân quen". Một trong số những chú chó đó là Day Day giống hệt như con thú cưng mà Monica đã nuôi và đánh mất cách đây 3 năm khi cô còn sống ở Iowa.
Không biết làm thế nào mà con chó có thể đi từ Iowa đến quận Manatee vì khoảng cách giữa 2 nơi không phải là gần. Được biết, chú chó này có tên thật là Hazel và được Dịch vụ động vật quận Manatee tìm thấy. Nhân viên tiến hành quét vi mạch (thiết bị nhỏ như hạt gạo được gắn dưới da chó mèo để ghi nhận thông tin của chủ nhân chó mèo. Các dữ liệu này chỉ có thể đọc bằng máy quét chuyên dụng) của Hazel và xác định được người đăng kí của chú chó là Monica Mathis nhưng thông tin liên lạc lại quá cũ nên không thể gọi báo cho cô.
Về phía Monica, cô cũng quên mất cách đăng nhập vào hệ thống vi mạch để cập nhật thông tin liên lạc của mình. Thế là cô đành chấp nhận đánh mất chú chó cưng của mình. Nói với Fox News, Monica chia sẻ rằng cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Hazel khi chú chó biến mất. Nhìn thấy bức ảnh trên lon bia, Monica lập tức thuyết phục bản thân tin rằng đó là Hazel.
Sau đó, Monica liền liên lạc với Dịch vụ động vật quận Manatee và cung cấp tất cả thông tin để chứng minh mình là chủ của Hazel.

“Chúng tôi đã thấy hình ảnh và giấy khám bác sĩ thú y. Chú chó này là một phần quan trọng của gia đình cô ấy. Cô ấy có tất cả mọi thứ để chứng minh lời mình nói. Thật sự chúng tôi đã không thể được Monica nhiều năm về trước. Đây là một bài học nhắc nhở mọi người rằng khi cập nhật thông tin cá nhân, hãy đảm bảo thông tin đó chính xác” - Hans Wohlgefahrt, nhân viên của Dịch vụ động vật Manatee, nói.
Việc Monica có thể gặp lại chú chó cưng của mình sau 3 năm một cách thật tình cờ nhờ vào bức ảnh trên lon bia, không khác gì một điều kì diệu. Hy vọng dự án của Motorworks Brewing sẽ tiếp tục phát huy tác dụng và tìm được cho những chú chó người chủ phù hợp nhất.
(Nguồn: Unilad)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tôi đã chụp so sánh OPPO Find X9 Ultra với máy ảnh Hasselblad để bạn khỏi thắc mắc
Mang OPPO Find X9 Ultra và Hasselblad X1D II đến Cửu Trại Câu, tôi thực hiện bài test thực tế để nhìn rõ ranh giới giữa nhiếp ảnh trên smartphone và giá trị quang học của máy ảnh chuyên nghiệp.
-
Hãng bồn cầu giờ cũng đi làm linh kiện cho AI