Mẹ Bình Thuận kể trải nghiệm sinh thường hết 6 triệu đồng, phòng ở rộng thênh, cơm ngày 3 bữa ở bệnh viện Hùng Vương
Trải nghiệm đi đẻ của chị Huyền tại bệnh viện Hùng Vương sẽ giúp các mẹ có cái nhìn rõ ràng hơn về dịch vụ sinh nở tại đây.
- Mẹ trẻ Hà Nội và trải nghiệm đi đẻ xịn xò ở viện tư hết 22 triệu đồng, sau sinh được phục vụ, chăm sóc "tận răng"
- Mẹ 9x trải nghiệm sinh thường lần 2 ở Bệnh viện Phụ sản Trung Ương: Dịch vụ sinh nở đã được nâng cấp đáng kể
- Mẹ Hà Nội và trải nghiệm sinh mổ đáng nhớ: Bệnh viện chuẩn bị sẵn hết đồ, có xe đưa đón tận nơi lại thêm quà mang về
Bệnh viện Hùng Vương có địa chỉ tại 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh và là một trong những bệnh viện được nhiều mẹ bầu trong Nam lựa chọn là nơi sinh nở. Nếu các mẹ đang dự định chọn bệnh viện này để sinh nở nhưng vẫn còn đang cân nhắc thì hãy tham khảo ngay bài chia sẻ dưới đây của chị Nguyễn Thị Huyền, 27 tuổi (sống tại Bình Thuận) để có cái nhìn rõ ràng, cụ thể hơn.

Bệnh viện Hùng Vương.
Quyết định lựa chọn bệnh viện Hùng Vương sau khi được mọi người giới thiệu
Chị Huyền chia sẻ: "Trước mình tính sinh ở quê cho tiện, nhưng rồi thấy nhiều vụ việc không may xảy ra với các sản phụ khác nên mình sợ, và quyết định lên Sài Gòn để theo dõi khám thai và chọn bệnh viện sinh. Mình có lên một nhóm dành cho mẹ bé để hỏi ý kiến vì đang phân vân 2 viện Từ Dũ và Hùng Vương.
Mọi người có giới thiệu về một bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương, phòng khám của bác lại gần nhà nên mình theo khám. Bên cạnh đó mình cũng bắt đầu tìm hiểu về bệnh viện Hùng Vương và thấy nhận xét khá ổn nên quyết định chọn sinh ở đó. Bạn mình cũng sinh ở viện này rồi nên mình cũng yên tâm phần nào".

Phòng lưu viện rộng đẹp, thái độ bác sĩ nhẹ nhàng
Bà mẹ trẻ cũng cho hay ban đầu chị dự định sinh mổ chủ động nhưng bị vỡ ối sớm 2 tuần, khi đến bệnh viện đã mở 8 phân rồi nên đành phải sinh thường: "Lúc tròn 38 tuần, mình đang ngủ thì thấy cảm giác lạ ở bụng dưới, kèm theo dịch trong. Lúc đó tầm 2h sáng, vào nhà vệ sinh ngồi lại thấy đau, mình đi nặng rồi dịch trong ra tiếp. Tới bệnh viện và vào phòng nhận sinh làm thủ tục là đúng 4h15 sáng, xong xuôi là mình lên phòng sinh luôn vì mở 8 phân rồi, thậm chí còn không kịp tiêm thuốc giảm đau.
Sinh xong, em bé được da kề da với mẹ 90 phút và tiêm một mũi vitamin K tại chỗ sinh luôn. Khi đi sinh các mẹ nhớ cầm theo hồ sơ khám theo dõi thai kỳ, bảo hiểm y tế nếu có, sổ hộ khẩu, chứng minh thư và 7 triệu tạm ứng trước nhé.

Mình sinh xong là 5h sáng, đến 7h về phòng hồi sức. Tới 10h y tá kêu người nhà ra chọn phòng. Mình chọn phòng 2 triệu/ngày bên khu nhà mới. Cơm ngày 3 cữ, sáng ăn bún/miến; trưa và tối ăn cơm. Mình được một lần gội đầu miễn phí tại phòng, tắm cho bé và xông vật lý trị liệu. Về cơ sở vật chất của bệnh viện mình thấy khá đẹp và sạch sẽ. Các bác sĩ thăm khám sau sinh cũng rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mình khá khó chịu với những người ở phòng chờ sinh vì hay nạt nộ. Tổng chi phí sinh, bao gồm cả ăn uống và tiền phòng của mình hết tất cả 6,1 triệu đồng (có được hưởng bảo hiểm trái tuyến nhưng mình không rõ là bao nhiêu).
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
AI được phát tiền để tự mua bán, kết quả khiến cả Anthropic cũng phải bất ngờ
Cuộc thử nghiệm đầy tham vọng của Anthropic về việc để trí tuệ nhân tạo thay mặt con người đàm phán trong một thị trường giả lập đã mang lại những kết quả vừa hứa hẹn vừa nực cười, hé lộ tương lai cũng như các rủi ro pháp lý.
-
Food blogger Trung Quốc gây sốt với món gà rán trong suốt như pha lê khiến mạng xã hội vừa tò mò vừa “sởn gai ốc”





