Mẹ chở con trai đi trên đường, hành động của đứa trẻ phía sau gây chú ý và được dân mạng khen ngợi hết lời
Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng cho thấy tình yêu thương của đứa trẻ dành cho mẹ mình.
- Nhà vệ sinh sang chảnh của trung tâm thương mại bỗng trở thành địa điểm "sống ảo", chụp ảnh lookbook, ai nhìn vào cũng bức xúc
- Gia đình vô tư thay tã, cho con nhỏ đi vệ sinh vào trong chai khiến máy bay bốc mùi y như toilet, hành khách phẫn nộ tột độ
- 2 đứa trẻ ngất xỉu giữa đường, hàng xóm gọi cấp cứu trước khi nhận ra thủ phạm là chất lỏng trong bình sữa chúng nhận được từ bố
Bố mẹ sinh con rồi tận tụy nuôi dưỡng mà chẳng mong báo đáp nhưng đạo hiếu vẫn là trách nhiệm của con cái. Một câu chuyện đáng yêu về hành động của bé trai dành cho mẹ được lan truyền trên mạng xã hội Weibo nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo Insight đưa tin, những bức ảnh này được chụp trên đường phố Trung Quốc và chia sẻ rộng rãi trên mạng vào ngày 14/10 vừa qua. Trong đó, người mẹ lái xe máy chở con trai ngồi phía sau, đằng trước thì dùng khăn choàng trùm kín. Chi tiết đáng chú ý nhất của bức ảnh là đôi tay đặt trên lưng mẹ của bé trai.


Được biết thời tiết hôm đó khá lạnh nên người mẹ mới phải trùm kín phía trước để chắn gió. Con trai thấy mẹ hở cả 1 mảng lưng nên dùng tay che chắn, sợ mẹ bị cảm lạnh. Trang Insight gọi đây là “manner hands” (tạm dịch: Đôi bàn tay lịch thiệp”).
Sau khi hình ảnh này được chia sẻ, cộng đồng mạng đồng loạt khen ngợi hành động đầy tinh tế của bé trai. “Thật ấn tượng, đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà đã biết suy nghĩ cho mẹ”, “Nhìn đôi tay che chở cho mẹ của em cũng đủ cảm thấy ấm lòng”... - trích 1 vài bình luận của dân mạng.
(Nguồn: Insight)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ