Mẹ đánh con đến chết vì khóc quá to, không chịu ngủ
Xác của đứa bé 13 tháng tuổi bị mẹ cuốn vào chăn và quăng trong rừng.
Ngay sau khi sự việc được trình báo, cảnh sát đã mất 4 tiếng đồng hồ để truy tìm dấu vết "vụ bắt cóc", và không khó khăn để phát hiện ra danh tính kẻ giết người.

Điều tra cho thấy, người mẹ dã thú này đã uống say đến 2h30 sáng và chờ đến khi bà ngoại đi làm lúc 7h30 sáng mới bắt đầu đánh con. Cô này thanh minh rằng việc cậu bé tử vong là do vô tình và "quá đau đầu do uống say". Theo pháp y giám định, cậu bé đã bị đánh từ đầu đến thân.
Người dân biết tin đã làm lễ cầu hồn cho đứa bé tội nghiệp. Trên mạng xã hội facebook cũng có nhiều người đưa tin và nhớ đến linh hồn cậu bé.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đánh giá AirPods Max 2: Càng dùng lâu, càng thấy rõ những nâng cấp Apple ẩn sau thiết kế quen thuộc
AirPods Max 2 không thay đổi thiết kế, nhưng nâng cấp về chất âm, chống ồn và trải nghiệm thông minh. Sự khác biệt chỉ thực sự rõ khi sử dụng lâu dài.
-
"Quái vật AI" quá nguy hiểm nên Anthropic không dám công khai - Chuyên gia bảo mật vào cuộc và tuyên bố, chỉ là chiêu trò marketing