Mẹ để xác con trai thối rữa trên tầng áp mái trong suốt 8 năm
Một người mẹ đã giữ xác người con trai tại nhà trong suốt 8 năm vì bắt chước theo bộ phim kinh dị kinh điển "Psycho" của Alfred Hitchcock.

Trong bộ phim, tên sát nhân Norman Bates đã cất giấu thi thể của mẹ mình trên tầng áp mái sau khi ra tay giết bà và người tình của bà.
Thi thể người con trai chỉ được phát hiện khi người mẹ này nhập viện.
Một người họ hàng khi tới ngôi nhà của họ ở Brooklyn, New York, Mỹ đã phát hiện phần thi thể còn lại và gọi cảnh sát.
Người con là một tài xế taxi, đã ốm nặng và qua đời ở tuổi 50.
Nhiều người họ hàng đã không gặp người con trong vòng 20 năm. Chiếc xe của ông ta vẫn đậu một chỗ không hề di chuyển trong nhiều năm.
Một người hàng xóm nói rằng bà mẹ là một người sống khép kín. Bà không bao giờ chào hỏi. Bà thường xuyên cúi mặt. Ở bà có điều gì đó rất "khác thường."
Hiện bộ phận giám định đang kiểm tra bộ xương để tìm nguyên nhân cái chết của người con trai./.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Robot hút bụi chục triệu vẫn dính điểm yếu này, đại diện Dyson tuyên bố: "khai tử nó chính là kim chỉ nam"
Trong cuộc phỏng vấn, đại diện Dyson cho biết việc khai tử điểm yếu thiết kế này từ lâu đã là kim chỉ nam phát triển của hãng, cùng nhiều câu chuyện xoay quanh Spot+Scrub AI.
-
Cựu sếp PlayStation thú nhận: Đưa game lên PC không phải muốn mà là bắt buộc