Mẹ đi cấp cứu, bố khóc ngất đưa xác con gái 3 tuổi chết cháy về quê
Sáng nay, lực lượng tìm kiếm và người nhà đã tìm thấy xác cháu Nhi trong góc nhà ở tầng 2 khu lán trại công nhân. Cháu bé bị cháy nhiều phần trên cơ thể.
Sau khi được các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường cũng như tiến hành các thủ tục đưa bé Bảo Nhi về quê an táng. Người nhà cũng như hàng chục người có mặt đã không cầm được nước mắt.
Anh Thi bố cháu Bảo Nhi không thể đứng vững, mọi người phải dìu vào lán nhận con.
Vợ anh Thi đang cấp cứu trong bệnh viện nên không thể có mặt tại hiện trường.
Một người thân ôm áo và gấu bông của bé Bảo Nhi còn sót lại.
Các bác của bé Bảo Nhi ôm cháu vào lòng...
Bác ruột của Bảo Nhi ôm bát hương gục ngã trước lúc đưa lên xe về Phú Thọ.
Anh Thi như người mất hồn đưa xác con gái về quê.
Hơn 11 giờ trưa, gia đình đưa cháu về quê an táng. Hiện trường vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phong tỏa và điều tra rõ về nguyên nhân vụ cháy chiều qua.
Theo nhiều công nhân cho biết, khoảng gần 6h sáng nay 9/12 lực lượng công an và người nhà đã tìm thấy xác cháu Phạm Bảo Nhi (3 tuổi) con anh Phạm Ngọc Thi (ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) tại tầng 2 khu lán trại.
Khu lán trại bị sập đổ nơi phát hiện xác cháu Bảo Nhi sáng nay.
Rất nhiều công nhân và người nhà cháu Bảo Nhi có mặt tại hiện trường.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3
Kỷ nguyên của những nhân viên AI không giới hạn dựa trên mô hình AI Claude của Anthropic tồn tại chỉ vỏn vẹn được 3 tháng.
-
Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món