Mẹ ơi, con muốn... yêu!
Mẹ ơi, cuối cùng con cũng có thể thoải mái nói với bố mẹ “con có người yêu rồi!”. Đây là điều bố mẹ mong chờ suốt hơn hai năm qua, kể từ khi con tốt nghiệp phải không?
Ngày...tháng...năm
Mẹ ơi, cuối cùng con cũng có thể thoải mái nói với bố mẹ “con có người yêu rồi!”. Đây là điều bố mẹ mong chờ suốt hơn hai năm qua, kể từ khi con tốt nghiệp phải không?
Sau tuyên bố này, những anh chàng số 1, số 2, số 3, số 4 sẽ không còn lân la đến xem mắt và làm quen con qua những bà mối họ hàng nữa. Nhỏ bạn thân cũng chẳng phải cố gắng tìm đủ chuyện để “tám” với con gần một tiếng qua điện thoại, giúp con tránh mặt những anh chàng ấy. Và ở những bữa cơm của gia đình, con sẽ không còn phải nghe bố mẹ nhắc nhở rằng, con cần có bạn trai, rằng con đã đến tuổi lấy chồng, rằng bố mẹ thèm có cháu.Ngày...tháng...năm
Vào bữa cơm chiều, con đã tuyên bố sự kiện này. Đúng như con nghĩ, bố mẹ mỉm cười vui sướng và dĩ nhiên sau đó là hỏi vài câu về đối tượng của con. “Tụi con quen nhau hơn một năm nhưng mới tìm hiểu nhau hơn nửa tháng nay thôi bố mẹ à. Anh ấy là kỹ sư công nghệ thông tin, đang sống một mình ở thành phố, gia đình anh ấy đã ra nước ngoài định cư cả rồi”. Sự hồi hộp trong lòng con tan biến khi bố mẹ gật gù trước những thông tin này.
Tối nay con sẽ ngủ rất ngon
Ngày...tháng...năm
Ngày...tháng...năm
Chiều hôm qua, khi con chuẩn bị đi đến chỗ hẹn với đối tượng thì mẹ ngăn lại và bảo rằng: “Muốn đi chơi với con gái tôi thì phải đến nhà xin phép”. Vậy là bố mẹ cương quyết đòi đối tượng của con ra mắt bố mẹ. Mẹ ơi, mẹ có hiểu nỗi lòng của con gái. Thời đại của con, giới trẻ không còn kiểu cách “đến xin phép tìm hiểu con gái bác”. Chúng con muốn tự do tìm hiểu nhau trước khi thông báo chính thức với gia đình.
Hơn nữa, bố mẹ thấy rồi đấy, “yêu” nhau chưa đến 30 ngày, chúng con chỉ mới biết sơ sơ về nhau, đến tay anh ấy con còn chưa nắm, thì làm sao dẫn về nhà mình được. Không được gặp mặt “chàng rể tương lai”, bố mẹ lại nhắc đến anh chàng số 4. Rằng theo bố mẹ, anh ấy có địa vị vững chắc hơn vì đã vào biên chế nhà nước, đối tượng của con chỉ là một anh nhân viên của công ty tư nhân, không sống cùng gia đình...
Và rồi lý lẽ của con về những ưu điểm của anh ấy như sống tự lập, hợp với con, hay xa hơn nữa là sau này con sẽ không phải vất vả làm dâu vẫn không thuyết phục được bố mẹ. Đêm ấy thật dài, đầu con như rối tung lên.
Ngày...tháng...năm
Theo Phụ nữ TPHCM
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá
Lỗ hổng cho phép thực hiện việc này đã được các chuyên gia bảo mật công bố từ năm 2021 nhưng đến nay nó vẫn chưa được vá.
-
SSD dưới 1 TB không ai mua, RAM 8 GB vẫn bán chạy