Mòng biển Mỹ khoái chí tranh giành đồ chơi người lớn
Con người coi đó là ô nhiễm rác nhựa, may mắn thay mòng biển lại biết tìm vui trong nghịch cảnh.
- Bức ảnh cuối cùng của gia đình hạnh phúc được chia sẻ chưa được bao lâu đã xảy ra thảm kịch của cả 4 người
- Tuyên bố mới gây sốc: Meghan Markle được cho là sẽ không theo chồng quay về Vương quốc Anh vì lý do liên quan đến Nữ hoàng
- Căn phòng của bé gái 9 tuổi tưởng chừng bình thường nhưng chứa một bức tường phát ra âm thanh kì lạ, hành hạ gia đình em suốt 6 năm trời
- Nữ nhiếp ảnh gia mất cảm giác an toàn ở nơi gọi là nhà khi chứng kiến bạo lực gia đình cùng hàng loạt câu chuyện bi kịch đằng sau
Theo Gizmodo, nhiếp ảnh gia kiêm nhà bảo tồn động vật Jennifer Warner đã ghé thăm bãi biển ở La Jolla, California (Mỹ) để tác nghiệp. Mục đích của cô là chụp ảnh bọn hải cẩu chiếm đóng bãi biển nhiều năm qua.
Tuy nhiên, thứ làm cô chú ý lại là một đám mòng biển đuổi bắt nhau cực gay cấn. Từ xa xa, Jennifer thấy rõ chúng đang tranh giành thứ gì đó có vẻ là rác nhựa. Nữ nhiếp ảnh gia bèn đưa máy lên chụp thì thu được kết quả bất ngờ: Bọn mòng biển đang tranh giành đồ chơi người lớn!

Trả đây trả đây!!
"Trước khi nhìn ra vật đó là gì, tôi rất tức giận vì rác thải nhựa đã và đang gây ra ô nhiễm nghiêm trọng", Jennifer nói với Gizmodo.
"Tuy nhiên sau khi biết thứ đó là gì, tôi vẫn tức vừa buồn cười".
Theo tờ San Diego Union-Tribune, bãi biển này đã trở thành "chợ tình" của hải cẩu từ năm 1996. Đến năm 2014, nhà chức trách cho đóng cửa bãi biển được 5 tháng thì dân lại kéo đến ngụp lặn như thường. Để không làm ảnh hưởng quyền lợi của dân lẫn động vật, nơi đây được mở cửa thường xuyên nhưng hễ đến mùa giao phối của hải cẩu thì dân phải tạm ngưng chơi bời.
Và hải cẩu không phải loài vật duy nhất được tận hưởng sự thanh bình tại La Jolla.

CÁI NÀY CỦA MỊ!
"Cái đó (đồ chơi người lớn) được chuyền từ miệng con này sang con khác, cứ rơi xuống đất là được cắp lên. Vì lý do gì thì chỉ mòng biển mới biết", Jennifer kể lại.

Có mỡ mà húp nhé
Với vai trò của 1 nhà bảo tồn, Jennifer muốn thể hiện sự ảnh hưởng qua lại giữa con người và thiên nhiên. Từ túi nilon, hộp cơm cho đến đồ chơi người lớn bằng nhựa đều bị thải ra môi trường mà hầu như con người chẳng mảy may suy nghĩ gì cả.
Nhưng lần này, lũ mòng biển đã biết tìm vui trong nghịch cảnh.

Bye!
Tham khảo Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cái chết của những chiếc máy “vừa đủ dùng”: hãy làm quen với việc trả thêm tiền cho thứ không cần
Apple không còn "gồng" giá được nữa khi khai tử Mac mini 256GB, báo hiệu sự kết thúc của kỷ nguyên thiết bị "vừa đủ dùng". Trước cơn bão linh kiện và áp lực từ AI, các gã khổng lồ buộc phải đẩy gánh nặng tài chính sang người tiêu dùng.
-
Food blogger Trung Quốc gây sốt với món gà rán trong suốt như pha lê khiến mạng xã hội vừa tò mò vừa “sởn gai ốc”