Một cô gái bị bắt làm nô lệ suốt 8 năm

Lan Phương (Theo ABC News),  

Betina phải ăn thức ăn cho lợn, cô bị giam giữ, hành hạ như nô lệ suốt 8 năm trời. Khi được phát hiện, cô chỉ nặng 40kg và đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần.

Betina (19 tuổi) được tìm thấy ở một khu rừng gần thị trấn Kalesija, Tây Bắc Bosnia, Đức với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Khi được phát hiện, cô chỉ nặng 40kg và đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. 


Betina (19 tuổi), vừa được cảnh sát  Bosnia cứu thoát

Ông Sead Makalic, một người hàng xóm tốt bụng, chứng kiến cảnh Betina bị đối xử tàn tệ đã báo cảnh sát. Ngày 17-5-2012, ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát Bosnia đã bắt giữ hai vợ chồng Milenko Marinkovic (52 tuổi) và Slavojka (45 tuổi) – hai kẻ đã giam giữ Betina. 


Ông Sead Makalic, người đã báo cảnh sát giải cứu Betina

Ông Makalic nói chính mắt ông nhìn thấy cảnh vợ chồng Marinkovic bắt cô gái kéo xe thay ngựa trong khi họ ngồi trên xe và cười đùa. Thậm chí, cô gái còn phải ăn ngô, bí đỏ là thức ăn cho lợn của nhà Marinkovic.

Admir Arnautovic, đại diện cảnh sát Bosnia cho biết: “Họ đã nhốt Betina, không cho cô ấy liên lạc với những người khác và cũng không được tới trường. Betina bị đánh đập và đối xử tàn nhẫn”. 

Bức ảnh Betina do ông Makalic chụp

Theo báo chí địa phương, Betina được chuyển tới Bosnia cùng mẹ từ năm 2004. Mẹ của Betina đã giả vờ kết hôn với ông Marinkovic để được nhập cư thành công dân Đức, sau đó chuyển đến Bosnia sinh sống.

Cảnh sát nghi ngờ Betina bị lạm dụng tình dục vì những người hàng xóm cho biết họ thấy cô khóc và la hét. Hiện họ đang thẩm vấn hai vợ chồng Milenko Marinkovic và thu thập chứng cứ. Betina đã được đưa tới một nơi an toàn và đang được chăm sóc về y tế. 

NỔI BẬT TRANG CHỦ