Mùa "thất bát" của Vietnam Idol
Vietnam Idol năm nay đã thể hiện sự "sa sút" về chất lượng và sức hút một cách rõ rệt so với những mùa trước.
Việc để Hương Giang - một thí sinh không có gì đặc biệt ngoài những câu chuyện cá nhân vào Top 4 khiến không ít người thất vọng. Những thí sinh tiềm năng hơn, có đủ yếu tố của một Thần tượng Âm nhạc như Thanh Tùng, Thảo My... thì lại bị loại đầy đáng tiếc. Dẫu biết khán giả là quan trọng, nhưng họ cũng chỉ làm theo cảm tính, đôi khi là những cảm xúc nhất thời, sẽ tốt hơn nếu chỉ dùng để tham khảo. Việc để họ trực tiếp quyết định ai đi ai ở lại hoàn toàn khác.
Nên biết thế nào là đủ cho Hương Giang
Thảo My dừng cuộc chơi trong sự tiếc nuối của nhiều người
Loại Bảo Trâm
Lại một "sai lầm" đến từ khán giả. Bảo Trâm và Hoàng Quyên - 2 thí sinh được đánh giá là ngang tài ngang sức, hứa hẹn một đêm Chung kết bùng nổ trong sự trông đợi của nhiều người, cả với báo chí và giới chuyên môn, nhưng mọi chuyện lại thay đổi đầy bất ngờ. "Chưng hửng" là cảm giác của không ít người khi biết kết quả Top 2.
Đêm Chung kết sẽ hấp dẫn hơn với những đối thủ thực sự
Ya Suy chân thành và tình cảm thì Bảo Trâm cũng vậy. Không ai phủ nhận sức hút nhất định của Ya Suy trước khán giả, nhưng để trở thành Thần tượng Âm nhạc thì còn cần hơn thế nữa. Nói thẳng ra, nếu muốn "đấu" với Hoàng Quyên về giọng hát, Ya Suy sẽ không đủ "tầm" để cống hiến những tiết mục thỏa mãn khán giả khi cứ giữ mãi cách hát đầy cảm tính và thiếu ổn định của mình. Phải chăng một bộ phận khán giả của riêng Ya Suy hay Hương Giang đã quá ích kỷ khi chỉ chăm chăm sao cho thần tượng của mình chiến thắng mà không cần biết nó sẽ mang lại điều gì, không cần biết thế nào là đủ?
Đã không có đêm Chung kết đẹp như mong đợi
Đêm Chung kết nhạt nhòa
Vietnam Idol gây chán ngán thực sự khi đêm Chung kết đầu tiên diễn ra quá mờ nhạt và lộn xộn. Vòng Chung kết của mỗi cuộc thi luôn là đêm được mong đợi nhất, khiến khán giả "đã" tai nhất với những đối thủ xứng đáng nhất. Hoàng Quyên vẫn giữ phong độ như vốn dĩ trong khi Ya Suy biểu diễn "lem nhem", gây thất vọng với chính ban giám khảo - những người bên cạnh anh trong suốt cuộc hành trình. Sự chênh lệch quá lớn về khả năng của hai đối thủ cuối cùng khiến người ta không còn hào hứng, hồi hộp hay "nổi da gà" như Uyên Linh và Văn Mai Hương đã làm được ở mùa trước.
Hoàng Quyên đang áp đảo Ya Suy
Ban nhạc đánh sai?
Điểm cao trào của sự lộn xộn đêm Chung kết 1 là việc nhạc sĩ Huy Tuấn lên sân khấu trực tiếp giải trình và xin lỗi về việc ban nhạc đánh sai trong phần biểu diễn ca khúc Viết tình ca của Ya Suy. Đây là điều không thể chấp nhận đối với một ban nhạc tầm cỡ trong đêm thi quan trọng của một chương trình được truyền hình trực tiếp.
Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn lên sân khấu xin lỗi về sự cố
Bên cạnh đó, việc Huy Tuấn nhận lỗi và nói đỡ cho Ya Suy cũng chẳng khác gì mấy việc "đổ thừa hoàn cảnh", điều mà ai cũng "dị ứng" trong các cuộc thi. Nếu không có sự cố này, liệu Ya Suy có làm tốt hơn so với Hoàng Quyên?
Phần biểu diễn đầy lỗi của Ya Suy
Mỹ Linh chê bai Ya Suy
Nhân vật được chương trình mời đến hướng dẫn cho thí sinh là những người có nhiều thành công và sức ảnh hưởng trong nghề. Là một người được mời để dạy dỗ, rèn luyện cho thí sinh thì phải chăng Mỹ Linh nên có sự công tâm nhất định? Mỹ Linh hơn Ya Suy rất nhiều về tuổi tác, kinh nghiệm, kỹ thuật, sự từng trải... nhưng lại chê anh "không có tài" ngay vào thời điểm nhạy cảm nhất.
Mỹ Linh nên khéo léo hơn trong việc nêu lên ý kiến của mình
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cứ mỗi lần Anthropic ra mắt sản phẩm, một ngành phần mềm sụp đổ: Lần này đến lượt của Figma và Adobe
Dù chưa ra mắt, nhưng các tin đồn về công cụ thiết kế AI của Anthropic đã khiến cổ phiếu của ngành phần mềm thiết kế đồ họa chấn động.
-
Claude Opus 4.7 ra mắt: Thị giác tăng gấp 3, tự kiểm tra code trước khi báo cáo - nhưng cảnh báo dành cho lập trình viên dùng 4.6