Mỹ: Bắt giữ người mang 2 can xăng cùng bật lửa vào nhà thờ Thánh Patrick tại New York
Người đàn ông 37 tuổi bị bắt giữ cùng 2 can xăng, hai chai xăng chuyên dụng cho bật lửa và vài chiếc bật lửa.
- Bé gái 6 tuổi bất hạnh khi mẹ qua đời, bố nằm liệt giường, nhưng khi trả lời câu hỏi “Mẹ đâu rồi” mới khiến mọi người đau lòng
- Xuất hiện bất ngờ trong đoạn video từ thiện tại Ấn Độ khi đang nghỉ thai sản, Meghan bị chỉ trích dữ dội vì lý do này
- Đang ngồi uống trà, người mẹ đứng lên đi tìm dao làm bếp và hành động sau đó khiến không ai có thể tưởng tượng nổi
Cảnh sát New York cho biết, người đàn ông tên Marc Lamparello, đến từ bang New Jersey, đã bước vào nhà thờ Thánh Patrick tọa lạc tại trung tâm thành phố Manhattan vào lúc 8 giờ tối (giờ GMT). Khi bị chặn lại bởi bảo vệ nhà thờ, Marc đang mang theo 2 can xăng, xăng dùng cho bật lửa cùng vài chiếc bật lửa.

Tang vật vụ án.
Người đàn ông 37 tuổi bỏ đi ngay khi bị phát hiện; may thay, bảo vệ đã kịp thời báo cáo cho 2 sĩ quan chống khủng bố đang đứng gác ngoài nhà thờ lúc đó. Marc Lamparello bị bắt giữ khẩn cấp và sẽ bị thẩm vấn bởi lực lượng chức năng.
"Khi vụ hỏa hoạn diễn ra tại Nhà thờ Đức Bà Paris vừa diễn ra cách đây 2 ngày, việc một cá nhân mang xăng đốt và bật lửa vào chốn linh thiêng như nhà thờ Thánh Patrick New York là điều gì đó rất đáng ngờ." - Sĩ quan cảnh sát John Miller cho biết. "Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng đây có phải một âm mưu khủng bố hay không. Chúng tôi đang điều tra lý lịch cũng như động cơ của người đàn ông này."
Nhà thờ Thánh Patrick ở quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ.
Được biết, khi bị bắt gặp và tra hỏi bởi lực lượng chức năng ngoài nhà thờ, Marc Lamparello nói anh mang theo xăng vì chiếc xe minivan đã cạn nhiên liệu. Tuy nhiên, qua khám xét tại thời điểm Marc bị bắt giữ, chiếc xe hơi vẫn còn đầy xăng.
Theo Reuters
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mất 11 năm thử 7 nghìn tỷ mật khẩu không được, cuối cùng nhờ Claude AI, chủ ví Bitcoin lấy lại gần 400.000 USD ngủ quên trong ví BTC
Quá vui mừng vì thành công này, chủ ví Bitcoin còn gửi lời cảm ơn đến CEO Dario Amodei của Anthropic với lời hứa sẽ lấy tên ông đặt tên cho con của mình.
-
Claude bị biến thành “đồng phạm” với hacker: Tự viết 17.000 dòng code, 49 module tấn công, nhắm thẳng vào hạ tầng nước của thành phố