Nam sinh bị ngồi sổ đầu bài vì lý do quá khó đỡ, ai nấy đọc được đều phì cười: Còn trò gì mà học sinh thời nay không dám làm?
Nhìn "tội danh" khó đỡ của cậu học sinh trong sổ ghi đầu bài, cộng đồng mạng được phen cười chảy nước mắt.
- Lên bảng làm bài nhưng cậu học sinh tha lôi hết đồ đạc quấn quanh người như về quê ăn Tết, biết lý do dân mạng vừa cười vừa thương
- Lại thêm 1 chiêu gian lận đỉnh cao nữa của học sinh, dân mạng chỉ biết lắc đầu: To gan lớn mật quá rồi!
- Không muốn học sinh ngán ngẩm khi nhìn thời khóa biểu, cô chủ nhiệm biến tấu sáng tạo nhưng "lũ tiểu yêu" vẫn kêu than cực hài
Thời đi học, thứ khiến học sinh sợ hãi nhất chính là “Sổ ghi đầu bài”. Cuốn sổ mỏng này tuy nhỏ mà có võ. Bởi các thầy cô giáo sẽ dùng cuốn sổ này để ghi tên những bạn mắc lỗi, đồng thời chấm điểm, đánh giá giờ học.
Không ít người trong chúng ta từng bị bêu tên trong “cuốn sổ tử thần” này. Có bạn bị ghi tên bởi tội nói chuyện trong giờ.
Có bạn thì đi học muộn hay chưa làm bài tập,…
Nói chung, đó đều là những lỗi điển hình mà bất kỳ học sinh nào cũng từng mắc phải.
Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp lại sổ đầu bài của một lớp học và lập tức gây sốt.
Đó là bởi một cậu bạn bị ghi vào sổ vì một lỗi khó đỡ, bá đạo vô cùng!
Theo đó, cậu bạn Duy Anh bị thầy giáo nêu danh vì tội: Viết di chúc trong giờ!

Tội danh bá đạo của cậu học sinh.
Vẫn biết là học sinh “nhất quỷ nhì ma”, không thiếu chiêu trò quậy phá trong lớp học. Nhưng nghịch ngợm đến mức ngồi viết di chúc như cậu bạn Duy Anh này thì thật sự quá lầy lội, bá đạo rồi.
Bức ảnh sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hơn 8 nghìn like và 303 bình luận từ cộng đồng mạng.
Nhiều bạn bày tỏ mình đã cười chảy cả nước mắt khi đọc được “tội trạng” của cậu bạn kia.
Không ít bạn chia sẻ lại những kỷ niệm hài hước về một số lần ngồi sổ đầu bài khó đỡ khác của chính bản thân và các bạn cùng lớp:
“Lớp mình trước có bạn bị ghi sổ đầu bài vì tội mang điếu cày đi học”.
“Mình từng bị ngồi sổ đầu bài vì tội gãi đầu trong giờ học”.
“Lớp mình còn có bạn bị ghi sổ vì tội gõ mõ trong giờ nữa cơ, cô giáo còn ghi chú ra là gõ giống như beatbox”.

Một trường hợp bị ghi sổ đầu bài bá đạo khác.
Không biết sau đó, cậu bạn Duy Anh có bị giáo viên đưa ra hình phạt nào không. Nhưng từ câu chuyện này và một loạt tình huống khác được cộng đồng mạng chia sẻ lại, chúng ta mới càng thấm thía thêm sự “nhất quỷ nhì ma” của các cô cậu học trò.
Không biết còn trò gì mà học sinh thời nay không dám làm nữa không!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tôi đã chụp so sánh OPPO Find X9 Ultra với máy ảnh Hasselblad để bạn khỏi thắc mắc
Mang OPPO Find X9 Ultra và Hasselblad X1D II đến Cửu Trại Câu, tôi thực hiện bài test thực tế để nhìn rõ ranh giới giữa nhiếp ảnh trên smartphone và giá trị quang học của máy ảnh chuyên nghiệp.
-
Hãng bồn cầu giờ cũng đi làm linh kiện cho AI

