Nếu cô ấy mang thai, đó là "sản phẩm" của tôi hay người khác?
Xin mọi người hãy cho tôi biết câu trả lời, đặc biệt là những người đã có kinh nghiệm về chuyện này vì thực sự vấn đề này tôi không hỏi ai được nữa.
Hai chúng tôi yêu nhau nhưng vì điều kiện công việc của hai đứa nên chúng tôi thường ở rất xa nhau và cũng ít khi được gần nhau. 3 tháng trước chúng tôi đã đồng ý cùng nhau đi đăng ký kết hôn và đã ký giấy kết hôn với nhau trước. Điều này cũng được sự đồng ý của hai gia đình và hai gia đình đã đi xem ngày để tổ chức đám cưới cho hai chúng tôi. Cho đến lúc ấy thì cô ấy cũng vừa lấy xong bằng thạc sỹ.

Không ngờ rằng 1 tháng trước đây, tôi vô tình biết được cô ấy đã có quan hệ quá xa với một người đàn ông khác. Người đàn ông này năm nay cũng đã 27 tuổi. Và rồi, tôi đã gặp trực tiếp cả 2 người và chính cô ấy cũng đã thừa nhận tất cả mọi chuyện.
Cô ấy thừa nhận những lần nào đi qua đêm và những lần nào quan hệ xong thì về với người đàn ông ấy. Tôi đã rất giận cô ấy, nhưng không biết phải làm gì hơn. Ngày còn thanh niên mới lớn, bản thân tôi đã từng nhiều lần đánh người trọng thương chỉ vì những lý do không đâu. Nhưng lần này tôi không thể làm gì khác được, dù gì về mặt luật pháp chúng tôi cũng đã là vợ chồng rồi.
Tôi không muốn mọi chuyện vỡ lở vì nghĩ “xấu nàng thì hổ ai”? Với lại tôi cũng cảm thấy có lỗi một phần vì đã không luôn ở gần mà chăm sóc cho cô ấy chu đáo trong khi cô ấy ở trọ một mình để đi học, quê cô ấy cũng ở rất xa.

Cụ thể là, cô ấy bắt đầu có kinh vào ngày 29 hoặc 30 dương lịch hàng tháng. Và khoảng ngày 10 - 28/8/2011 là cô ấy bắt đầu có quan hệ với người đàn ông kia. Ngày 29/8/2011 thì bị tôi bắt gặp được nhưng cô ấy cũng bắt đầu có kinh. Vì vậy tôi rất muốn biết, cái quãng thời gian cô ấy quan hệ với người đàn ông kia thì liệu cô ấy có thể mang thai với người ấy hay không?

Xin mọi người hãy cho tôi biết câu trả lời đặc biệt các chị em đã có kinh nghiệm về chuyện này vì thực sự vấn đề này tôi không hỏi ai được nữa. Tôi rất muốn biết chuyện này để quyết định dứt điểm. Tôi cũng không muốn có thêm một người biết chuyện này cho dù đám cưới của chúng tôi có được tổ chức hay không. Dù thế nào, tôi cũng sẽ bỏ qua tất cả cho cô ấy chỉ không muốn để lại hậu quả hoặc phải áy náy nghĩ ngợi gì thêm nữa.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy
MacBook Pro M5 Max 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về hiệu năng với kiến trúc CPU mới, SSD tốc độ “khó tin” và khả năng xử lý AI on-device ấn tượng nhờ Neural Engine.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi