Ngân Hà: Trải nghiệm hạnh phúc của một bà mẹ đơn thân

Trang Trần,  

Đang là một ca sĩ và cũng là một nhân viên của công ty truyền thông, Tăng Ngân Hà còn tập trung vào thiên chức quan trọng nhất của người phụ nữ: làm mẹ. Đối với cô, làm mẹ đơn thân không phải là một chuyện nhỡ nhàng, mà trái lại, là một niềm hạnh phúc, một món quà tuyệt vời.

Con gái là một món quà

Ngân Hà chia sẻ, bé Bầu (3 tuổi) con gái cô là món quà tuyệt vời nhất mà cô có được. "Từ khi có bé Bầu, mọi người như quên tên tôi mà chỉ gọi là Mẹ Bầu thôi!" - cô khoe. Bé Bầu đến với Hà rất bất ngờ. Khi đó, cô đang đi hát, còn người yêu là một anh chàng nhạc sĩ đào hoa hơn cô 16 tuổi. Khi yêu nhau, cô chỉ biết anh đã ly dị vợ, có một cô con gái nhỏ mà không biết rằng, ngoài cô, anh còn có nhiều mối tình khác nữa. Phát hiện người yêu không chung thủy, năm lần bảy lượt, Hà định chia tay nhưng rồi tình yêu lại níu cô về với người đàn ông đó. Chỉ đến khi một người tình của anh có thai, biết họ sẽ kết hôn, Hà mới quyết tâm dứt bỏ người yêu.

Ngân Hà: Trải nghiệm hạnh phúc của một bà mẹ đơn thân 1
Ngân Hà ôm bụng bầu lên sân khấu, cô hát để kiếm tiền nuôi con.

Bỏ dở công việc ở Hà Nội, cô bay vào Sài Gòn, chuẩn bị xin việc làm, thuê nhà ở, chuẩn bị cho một cuộc sống mới độc lập thì đột ngột biết tin mình có thai. Ngân Hà chia sẻ: “Suy nghĩ đầu tiên ập đến là quá sung sướng, vì tôi đã muốn được làm mẹ từ hồi học cấp 3. Gia đình tôi không êm ấm lắm nên tôi luôn khát khao có con để tạo ra một gia đình riêng của mình. Tôi không mảy may lo sợ gì cả!” Vậy mà cô cũng phải dành một tuần để suy nghĩ nên giữ hay bỏ đi niềm hạnh phúc bất ngờ ấy, nghĩ về những điều mình sẽ mất, về những vất vả và cả những thiệt thòi, bởi khi đó, Hà và bố bé Bầu đã chia tay.

Cô kể: “Tôi gọi điện thông báo cho anh biết, rồi tự mình đi về Hà Nội. Về đến nhà là sóng gió bắt đầu, bố tôi nổi đóa lên dọa từ mặt tôi, bị xấu hổ vì tôi; bà ngoại xui phải bắt nó (người yêu Hà) có trách nghiệm; mẹ khuyên tôi bỏ thai… Nhưng tôi giữ lại bé Bầu vì muốn có nó, và vì bé Bầu là điều tuyệt vời chứ không phải vì tôi muốn níu kéo anh ấy. Vậy là tôi tuyên bố: việc con, con làm, cuộc đời con, con tự lo rồi ôm bụng đi thuê nhà ở riêng, lại đi hát và làm cộng tác viên cho các công ty truyền thông.

Hà kể, khi bé Bầu được 5 tháng tuổi, cô đi diễn lại. Nhưng rồi, cô đột ngột từ bỏ cuộc sống phóng khoáng của một nghệ sỹ, trở thành nhân viên quảng cáo cho một Tập đoàn truyền thông lớn để tự kiếm cho mình một tương lai và cho con một cuộc sống cơ bản. Mẹ phải đi làm nên bé Bầu phải đi mẫu giáo tư thục từ rất sớm. Hà khoe, con gái cô rất tự lập, dù thỉnh thoảng cũng làm nũng mẹ. Bận bịu nhưng Hà vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho "món quà nhỏ" của mình. “Tôi luôn dành thời gian cho bé vào buổi sáng trước khi đi học, các ngày cuối tuần và những tối không bận việc. Để Bầu đi học sớm quá, xót lắm, nên tôi toàn cho con đi học muộn để tạo cảm giác không phải xa mẹ hay gia đình quá lâu.

Cô tâm sự thêm, bé Bầu rất nhạy cảm, nên những lúc công việc không như ý, Ngân Hà đi lang thang ở đâu đó, khóc một trận chán chê rồi lại về với con để bé không thấy Hà ủ rũ. Thậm chí, những khi căng thẳng quá, cô trốn con đi … du lịch tại chỗ. Nhờ bà ngoại sang trông bé Bầu, Hà xách va li ra một khách sạn nào đó gần nhà, bỏ hết công việc sau lưng, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con và nằm lì ở phòng khách sạn hoặc ra đường lang thang phố xá một mình, đến khi thật thoải mái mới về. Cô hóm hỉnh: “Đó vẫn là đi du lịch, vẫn được phục vụ phòng chăm sóc, vẫn được nghỉ ngơi, nhưng nhỡ có việc gì đột xuất vẫn về ngay được."

"Không vất vả nào đáng sợ bằng sự kỳ thị"

Gần như sinh con một mình, chăm con một mình, Ngân Hà đã phải trải qua không biết bao nhiêu vất vả và cả sóng gió. Cô chia sẻ, quan trọng nhất của một người mẹ hoặc người cha đơn thân là phải xác định làm việc gấp đôi, gấp ba người thường, kiên nhẫn gấp đôi người thường, vì sự vất vả cũng gấp đôi. Không bật mí thu nhập nhưng Mẹ Bầu tiết lộ, cô đang lên kế hoạch mở một công ty truyền thông của riêng mình, thực hiện các dự án âm nhạc, phí thu được sẽ đem làm từ thiện, làm trang web cung cấp thông tin và quảng bá ẩm thực Việt Nam cũng như sắp mua nhà riêng.

Khi bước vào nghề, tôi có ít kinh nghiệm, mà quảng cáo là ngành bạn phải duy trì và mở rộng các mối quan hệ, nên lại càng vất vả hơn. Tôi phải chạy khắp nơi nghiên cứu sản phẩm, chọn khách hàng mục tiêu để không trùng với khách hàng của các đồng nghiệp, nhiều áp lực, mà khách hàng thường có xu hướng muốn được tư vấn bởi người có kinh nghiệm lâu năm hơn là lính mới. Lúc đầu, thời gian làm việc của tôi khá thoải mái, vì tôi chọn phương án làm cộng tác viên; nhưng làm đến năm thứ hai, được nhận một vị trí quan trọng thì áp lực thời gian cũng tăng. Tôi vẫn nhớ khi chuyển sang làm nhân viên chính thức cho dự án mới của công ty, lần đầu tiên tôi thực sự thấy có trách nhiệm với nhiều con người. Có lần, 5 giờ chiều mới nhận thông báo phải chuẩn bị gấp tài liệu để hôm sau sếp vào họp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và bạn thiết kế của nhóm đã ngồi làm việc từ 21 giờ đến 5h sáng hôm sau. Thật sự, đêm đó “nát óc” để làm việc nhưng cũng vui vì đã hoàn thành đúng hạn. Xong việc, tôi tất tưởi chạy về nhà ngủ một chút, đưa con đi học rồi lại quay ngược lên công ty làm việc.

Bà mẹ đơn thân nói thêm: “Ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ. Mình vẫn phải thuê nhà, bé Bầu học ở trường mẫu giáo tư thục nên chi phí mỗi tháng rất nặng. Nếu chỉ làm một công việc, mình sẽ không đủ để trang trải tất cả chi phí cho cuộc sống nên phải tham gia một số dự án ngắn hạn bên ngoài để kiếm thêm tiền. Đôi lúc đầu muốn nổ tung vì ức chế, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức mình để nuôi bé Bầu trong tầm kinh tế mà mình có. Ngoài chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, mình cũng dành dụm một số tiền vừa đủ để mỗi khi cấp bách có thể sử dụng, nhưng thỉnh thoảng cũng rơi vào cảnh túng quẫn vì những điều xảy đến bất ngờ.

Ngân Hà: Trải nghiệm hạnh phúc của một bà mẹ đơn thân 2
Làm mẹ đơn thân, có những khoảnh khắc Mẹ Bầu chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà khóc...

Ngân Hà thẳng thắn: “Có những lúc cực kỳ căng thẳng, tôi chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà khóc, đôi khi cần có ai đó nghe mình nói thôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi vì là mẹ đơn thân nhưng đôi lúc cũng thấy bất lực. Đó là khi bị bạn bè phản bội, bị lừa. Ai cũng có thể gặp những trường hợp đó,có điều với những phụ nữ có một người đàn ông bên cạnh, sát cánh bên mình, sẽ đỡ hơn rất nhiều...

Nhưng những vất vả, áp lực từ việc chăm con hay công việc cũng không đè nặng lên người mẹ đơn thân này bằng sự kỳ thị. Không giấu diếm sự tồn tại của bé Bầu, Hà luôn công khai việc cô là mẹ đơn thân. Những ánh mắt nghi ngại, những lời dị nghị, cô đã gặp nhiều, đã tủi thân nhiều, bực dọc nhiều, rồi bỏ ngoài tai. Cũng như những cô gái khác, Hà luôn khát vọng có một gia đình riêng, hạnh phúc riêng tròn vẹn. Nhắc đến chuyện tình yêu, Hà  buồn buồn bảo, ai yêu cô sẽ bị thiệt thòi. Cô cũng đã có người yêu, có một chuyện tình lãng mạn và nghĩ đến đám cưới, nhưng Hà cũng hiểu, nhiều rào cản đang chờ họ phía trước.

Ngân Hà phân tích:  “Ai làm cha làm mẹ cũng yêu thương con mình, việc họ lo rằng con họ sẽ phải chịu một trách nhiệm từ trên trời rơi xuống, phải nuôi con người khác là điều không khó hiểu. Khi người phụ nữ không hoàn toàn độc lập về kinh tế, lại có con riêng, bị nhìn với con mắt ác cảm cũng là bình thường. Đã là mẹ, tôi hiểu điều đó và có lẽ nếu là tôi, tôi cũng sẽ ứng xử như thế."

Hạnh phúc và tự hào là mẹ đơn thân

Ngân Hà tâm sự, cô hạnh phúc và tự hào về bé Bầu. Hà bảo, không có bé Bầu sẽ không có cô ngày hôm nay. Khá thành công trong công việc và nhiều dự định, cô cũng đang ấp ủ kế hoạch lập một nhóm hỗ trợ cho các ông bố bà mẹ đơn thân, đơn giản chỉ để trao tặng họ một lời động viên, một lời khuyên hoặc một cái năm tay khiến cuộc đời họ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn sau những thăng trầm

Bà mẹ 25 tuổi cho biết, dù nuôi con một mình, độc lập về kinh tế với gia đình bố bé Bầu nhưng về phương diện tình cảm, cô không bao giờ ngăn cản cha con gặp nhau. “Trẻ con có tội gì đâu mà phải để nó thiếu hụt tình cảm! Tôi luôn cho bé Bầu thấy con bố, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc. Những ngày cuối tuần, tôi vẫn cho con về nhà nội chơi với ông bà, với bố và các anh chị (con riêng của bố bé Bầu). Tết vừa rồi, bé Bầu cũng được về quê nội thắp hương các cụ. Với Bầu, cha vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Ngân Hà chia sẻ, cô phải học cách sống không thù hận, đặc biệt là biết tha thứ cho cha của con mình để con được hạnh phúc.

Ngân Hà: Trải nghiệm hạnh phúc của một bà mẹ đơn thân 3
Cô con gái 3 tuổi là gia đình nhỏ của Ngân Hà.

Tự tin, yêu con và đặc biệt là không bao giờ ngại chuyện nuôi con một mình có lẽ là bí quyết để Ngân Hà, sau bao nhiêu áp lực, bao nhiêu vất vả của công việc và chăm sóc con, vẫn có thể hạnh phúc. Bà ngoại bé Bầu là người hỗ trợ Hà tích cực nhất. Bên cạnh đó là những bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Biết Hà là mẹ đơn thân, nhiều người còn yêu quý, thông cảm và động viên Hà hơn. Bà mẹ đơn thân xinh đẹp cười hồn nhiên: “Chưa bao giờ bé Bầu là rào cản, trái lại, có con còn làm tôi thấy trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm mẹ đơn thân, dù có vất vả hơn thế nữa cũng chẳng sao.”

Khi được hỏi cô sẽ kết hôn vì muốn tìm cho con một gia đình mới hay vì tình yêu, cô cười lớn “Nếu có được cả hai thì tốt!” rồi tiếp lời “Không thể bắt trẻ con yêu một người mà nó thấy ghét. Bé Bầu là gia đình của tôi nên có lẽ, lý do chính xác nhất để tôi kết hôn là tìm được người nhận ra giá trị của gia đình. Tình yêu và gia đình là hai khái niệm và trách nhiệm khác nhau, nhưng với tôi, gia đình lớn hơn vì trong đó có cả tình yêu và trách nhiệm.” Chùng giọng xuống, Ngân Hà thì thầm: “Chắc là chưa tới lúc. Khi nào độc lập hoàn toàn về kinh tế, có nhà riêng cũng như tìm được một người đàn ông đủ độ lượng và gia đình anh ấy mở lòng, tôi sẽ hạnh phúc đón nhận. Tôi thường trêu bạn bè rằng, nếu có người đến cầu hôn, tôi sẽ đồng ý ngay, không quan trọng người đó có đia vị, tiền tài hay không!

Với bà mẹ trẻ đơn thân, hiện tại, gia đình của cô vẫn là bé Bầu. Và thay cho lời kết, ta hãy đọc trộm vài dòng nhật ký Ngân Hà viết cho con gái: “Lâu rồi chưa đi dưới một cơn mưa to như vậy. Cách đây hai năm thôi, với những cơn mưa thế này, mẹ lại lo canh cánh vì căn nhà mẹ thuê quá bé nhỏ và khó chống đỡ được; có đêm mưa to lại nhớ cái chậu, cái xô hứng nước mưa giỏ xuống, chỗ dột nhỏ thôi nhưng cũng làm mất ngủ... Hôm nay mưa to lắm, càng đi càng thấy rát mặt, áo mưa giấy mỏng manh ướt hết cả quần áo nhưng mẹ lại không đi vội vàng, chậm rãi từ từ cho an toàn, còn thì thầm hát " When the rain is blowing on your face...." nữa chứ, vì mẹ biết con đang trong một ngôi nhà vững chãi, chắc chắn và không bị dột.

NỔI BẬT TRANG CHỦ