Ngày đầu năm, nhiều ngôi chùa ở Thủ đô quá tải
Ngày mùng 1 tết Nhâm Thìn (23/1), hàng chục ngàn người dân Thủ đô Hà Nội đã đổ về các ngôi chùa để cầu may trong năm mới. Một số đền, chùa lớn như chùa Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, Chùa Hà, chùa Phúc Khánh... đông nghẹt người ngay từ sáng sớm.
Bà Lê Thị Hồng (quận Ba Đình) cho biết, năm nào gia đình cũng đến chùa Trấn Quốc ngay từ sáng mùng 1 Tết để cầu may mắn. "Dịp đầu năm, vợ chồng con cái lên chùa dâng hương để tỏ lòng thành kính với đức Phật, mong muốn trong năm mới có được sức khỏe và sự thanh thản bình yên trong cuộc sống", bà Hồng nói.
Tại chùa Phúc Khánh, anh Trần Thành Trung (quận Cầu Giấy) cầu mong năm mới sẽ đem cho mình thật nhiều điều may mắn hơn, đặc biệt là trong công việc kinh doanh của gia đình.
Còn tại chùa Hà, chị Nguyễn Hồng Nhung (sinh viên Đại học Luật) cho biết, năm nay chị sẽ ra trường và mong muốn xin được việc làm và tìm cho mình được một người đàn ông tâm đầu ý hợp để kết duyên.
Xin gửi tới quý độc giả chùm ảnh người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa đầu năm:




NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỷ nguyên AI và những “nông trại bàn tay”: Nơi hàng nghìn công nhân đang tự tay mài giũa robot thay thế chính mình
AI có thể học từ toàn bộ internet, nhưng để bước ra thế giới thực, nó vẫn cần con người dạy từng chuyển động nhỏ nhất. Đó là cách những “nông trại bàn tay” trở thành nền móng cho thế hệ robot mới.
-
AI chuyên đăng chuyện nhảm được tỷ phú công nghệ tặng 50.000 USD: 6 tháng sau, ví crypto của nó biến thành 40 triệu USD