Nghệ An: Nghi vấn bà cụ 68 tuổi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà hàng xóm để trả thù
Thấy gia súc gia cầm của gia đình chết bất thường hàng loạt, gia đình ông Đàn nghi ngờ, lắp camera giám sát thì bàng hoàng phát hiện cụ bà hàng xóm lén bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà mình.
- Trước khi bị bắt, nghi phạm giết người hàng loạt đã chuẩn bị hai chai thuốc sâu để tự tử
- Vụ gần 150 gốc đào bị phá tại Bắc Ninh: Một nông dân uống thuốc sâu tự tử
- Tiền Giang: Nghi cuồng ghen, chồng cắt cổ vợ rồi uống thuốc sâu tự tử để lại 2 con nhỏ mồ côi
- Thư tuyệt mệnh của phó hiệu trưởng uống thuốc sâu tự tử mong "không mổ tử thi"
Ngày 21/5, Trưởng Công an xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, công an địa phương đang phối hợp với Công an huyện Nam Đàn điều tra vụ ông Nguyễn Hữu Đàn (54 tuổi, trú xã Nam Xuân) trình báo việc bị hàng xóm đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước sinh hoạt của gia đình.
Trước đó, ngày 15/5, sau khi kiểm tra camera an ninh, gia đình ông Đàn phát hiện bà cụ hàng xóm có hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước nhà mình nên trình báo với cơ quan chức năng.
Giếng nước nhà ông Đàn, nơi bà Th. đã đổ thuốc diệt cỏ.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, công an xã đã mời bà Th. (68 tuổi, hàng xóm ông Đàn) đến làm việc. Tại đây, bà Th. thừa nhận đã có hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng đầu độc gia đình hàng xóm.
Cụ thể, ngày 14/5 lợi dụng lúc nhà ông Đàn không có ai ở nhà, bà Th. đã lén đổ một chai thuốc diệt cỏ xuống giếng.
Ngày hôm sau (tức ngày 15/5) bà Th. lại tiếp tục mang một chai thuốc diệt cỏ khác đột nhập vào nhà ông Đàn với ý định đổ vào chai dầu gội đầu nhưng khu vực giếng bị khóa trái nên bà Th. đi về.
Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, chị Nguyễn Thị Vân (26 tuổi, con dâu ông Đàn) cho biết, do hai gia đình có mâu thuẫn từ trước.
Theo chị Vân, khoảng một năm trước, gia đình chị Vân có mất một số tiền lớn. Do nghi ngờ bà Th. lấy số tiền trên nên chị Vân đã nhắn tin hỏi con bà Th. nếu có lấy thì cho xin lại.
Cho rằng mình bị vu khống, bà Th. đã làm đơn gửi chính quyền địa phương nhờ giải quyết. Mặc dù địa phương đã tổ chức cuộc hòa giải nhưng bà Th. không đồng ý dẫn đến hai bên gia đình mâu thuẫn đến bây giờ.

Hình ảnh bà Th. cầm chai thuốc lạ được camera an ninh ghi lại.
Thời gian gần đây, phát hiện gia súc, gia cầm của gia đình nuôi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, ông Đàn quyết định lắp camera giám sát để tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra sự việc trên.
Được biết, giếng nước nhà ông Đàn dùng cho sinh hoạt gia đình, chăn nuôi gia súc gia cầm. Sau khi sự việc xảy ra, 5 người trong gia đình gồm vợ chồng ông Đàn, con dâu và hai đứa cháu lo lắng, tổ chức ra Hà Nội kiểm tra sức khỏe. May mắn cả 5 người đều âm tính với thuốc diệt cỏ.
Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phó chủ tịch NVIDIA thừa nhận: Chi phí cho AI vượt xa chi phí lương nhân viên tại NVIDIA
Thế những trong tương lai vài năm tới, AI sẽ vượt trội hoàn toàn so với con người về mức độ chi phí và trở nên "rẻ hơn cả rẻ".
-
Microsoft tuyên bố 16GB RAM chỉ là mức tối thiểu, 32GB mới là tiêu chuẩn "không cần lo nghĩ"