Mạc Anh Thư và Huy Khánh đang sống với nhau rất hạnh phúc trong tổ ấm của mình, nơi có một cô con gái xinh xắn và dễ thương. Tổ ấm nhỏ chính là điểm tựa vững chắc để Anh Thư quyết định dành trọn vẹn thời gian rảnh của mình cho gia đình. Sau khi
sinh con, Mạc Anh Thư cho biết, cô thấy mình trưởng thành, bao dung, đằm thắm hơn, trở nên hòa đồng và đặc biệt là luôn suy nghĩ tích cực.
Tên bố: Huy Khánh
Nghề nghiệp: Diễn viên, MC
Tên mẹ: Mạc Anh Thư
Nghề nghiệp: Diễn viên, người mẫu
Tên bé: Cát, 19 tháng tuổi
|
Sau khi sinh con, Anh Thư nhanh chóng lấy lại vóc dáng.
Chào Anh Thư, trông bạn chẳng khác mấy so với thời con gái, bí quyết nào giúp bạn giữ được vóc dáng sau khi sinh như vậy?
Thư tăng 16 cân trong thời gian mang bầu và sinh Cát, sau đó mình xuống cân cũng rất nhanh. Thú thực mình không có bí quyết gì hay có ý nghĩ cố gắng giảm cân bởi bản thân mình bận rộn chăm con chẳng còn thời gian nghĩ cho mình. Suy nghĩ thường trực đó là làm thế nào để mẹ có nhiều sữa
cho con bú. Lúc đó, mình ăn uống cũng nhiều chất lắm nhưng không biết sao cân vẫn xuống rất nhanh. Mình nghĩ một phần do cơ địa, một phần do cho con bú mẹ hoàn toàn.
Một lý do nữa, đó là bởi có con lần đầu, kinh nghiệm chưa nhiều nên hầu như mọi thắc mắc mình đều dành thời gian hỏi anh chị đi trước hoặc bác Google. Vì thế, nhiều khi đang nằm với con, trong đầu chợt nghĩ ra những câu hỏi như: “Vì sao con khóc, vì sao con không chịu ti mẹ”, Thư ngay lập tức sẽ dậy và tìm hiểu ngay.
Thời gian đó, ngoài việc chăm em bé, Thư luôn dán mắt vào màn hình máy tính để tìm hiểu những kiến thức về trẻ nhỏ, chăm sóc trẻ nhỏ. Có lẽ vậy nên tới giờ lưng Thư rất hay đau và mắt kém đi trông thấy.
Ba Khánh và bé Cát.
Hay tìm hiểu thông tin như vậy, bạn có bị "loạn đao pháp" không?
Không đâu. Thông tin có nhiều nhưng mình cũng chọn lọc lắm. Mình
thường xuyên dành thời gian rảnh lên những trang tin về cách nuôi dạy
trẻ của người Mỹ để tham khảo. Mình rất thích cách dạy của họ, họ luôn
tôn trọng quyền tự do và sự lựa chọn của đứa trẻ cũng như tập cho bé
cách tự lập và tự chịu trách nhiệm với quyết định, hành động của mình
ngay từ nhỏ. Chứ không như đa số tâm lý người mình hay quan
niệm bé còn nhỏ, chưa hiểu gì.
Ngoài ra, mình luôn học tập mẹ mình trong cách chăm
sóc, nuôi dạy con. Mình luôn quan sát, rút kinh nghiệm từ chính mình
từ những gì nhìn thấy về những người xung quanh trong cách nuôi dạy
con, cái nào nên, cái nào không nên.
Bạn nói rõ hơn về phương pháp bạn dạy con đi!
Thư
rất yêu con nhưng Thư mong muốn con mình tự lập. Mình muốn dạy con không bao giờ ỷ lại vào
người thân. Muốn vậy, cha mẹ không cưng chiều quá đáng. Bên cạnh đó, Thư luôn tạo điều kiện để con tự khám phá cuộc sống xung quanh. Điều này giúp con dạ dĩ hơn rất nhiều. Chẳng hạn, nhà mình thường đưa Cát đến những nơi đông người,
đùa giỡn, múa hát. Chính vì vậy mỗi
khi được ra đường là bé rất vui, bé không hề sợ người lạ dù
là lần đầu gặp.
Ngoài
công việc chính, Thư còn kinh doanh thêm vài mặt hàng. Khi có hàng về
là bé lại chạy ra lục lọi, Thư mặc kệ bé nghịch ngợm với mọi thứ. Tuổi này bé hay bắt chước nên
mỗi khi thấy mình làm gì là bé để ý rồi làm theo, có lần bé lấy cục phô
mai bôi đầy lên mặt vì thấy bà ngoại thoa kem dưỡng da.
Bố mẹ Thư lúc nào cũng nhẹ nhàng, bảo ban một cách
tận tâm để mình hiểu. Mình áp dụng điều này với con. Mình
nghĩ mình muốn người lớn đối xử với mình thế nào thì hãy mang mong muốn
đó đối xử với con là điều tốt nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng
được như ý mình, vì tính cách của một đứa trẻ được hình thành ảnh hưởng
rất nhiều từ môi trường gia đình bé sinh sống, mà gia đình thì có nhiều
người nên đôi khi sẽ có nhiều sự ảnh hưởng khác nhau. Thư chỉ cố gắng
làm sao luôn nhẹ nhàng, hạn chế tối đa việc đánh mắng mà vẫn làm bé biết
nghe lời. Mình cho rằng sự đánh mắng sẽ tạo nên cho con mình một tính
cách nóng nảy và bạo lực.

Gia đình nhỏ của Anh Thư - Huy Khánh
Nhưng có vẻ Thư chú trọng dạy con nhiều hơn nuôi thì phải. Bé Cát có vẻ hơi còi?
Ấy, không phải mình tự hào đâu, nhưng bé Cát "chắc" lắm đó. Cát đã ngừng ti Mẹ lúc gần 10 tháng, vì có thời gian bé rất lười ăn, lười bú. Thêm vào đó, thời điểm này sữa của Thư cũng đã trong. Mình lo không đủ chất cho con nên ngừng cho Cát ti mẹ mà chuyển cho con sang uống sữa ngoài.
Cát từ nhỏ đã lười ăn nhưng hiện tại thì trộm vía khá hơn, bé thích uống sữa và đã biết tự đòi sữa khi thèm lúc 15 tháng. Tuy bé không được bụ bẫm và to con nhưng trộm vía cứng cáp, có lẽ do từ nhỏ đã “bụi đời” sớm. Lúc Cát được hơn 5 tháng, vợ chồng mình bắt đầu cho bé đi chơi xa và từ nhỏ mình cũng không quá chăm chút cho bé 1 cách thái quá nên dường như bé có sức đề kháng khá tốt, ít ốm.


Vậy anh Khánh có chia sẻ việc chăm con với Thư không?
Có mỗi điểm này, Thư tự nhận mình không hiện đại cho lắm (cười). Với mình, việc
chăm con là việc của phụ nữ từ xưa rồi mà. Huống chi bây giờ anh
ấy quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc con cái là chuyện dễ
hiểu, vả lại anh ấy tin vào cách chăm và dạy con của Thư nên không xen
vào dù có thời gian, có thể coi đây cũng là 1 lý do rất hợp lý khi anh
ấy lười (cười). Thường thì anh Khánh chỉ chơi đùa với con khi rảnh rỗi.
Anh là một ông bố yêu con, chiều con nên có lẽ vì vậy mà Cát quấn bố hơn
là mẹ.
Nếu được tự nhận, Thư nghĩ mình là một người mẹ như thế nào?
Với Thư, con và anh Khánh là hai điều quan trọng nhất suốt cuộc đời, và đó cũng là điều để Thư nhìn và phấn đấu. Từ khi có Cát, Thư thấy minh mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, trách nhiệm với bản thân và hành động hơn. Nếu được tự nhận, Thư chỉ nghĩ mình là một người mẹ hết lòng với con như bao bà mẹ khác.
Cảm ơn Thư về những chia sẻ rất thú vị. Chúc tổ ấm nhỏ bé của bạn mãi mãi hạnh phúc!
Tham khảo tuyệt chiêu dạy bé với kỷ luật không nước mắt của mẹ Hoàng Nguyên.