Nghi án chồng bỏ thuốc sâu vào nồi canh đầu độc vợ
Sau khi chồng, con đã ăn xong, bà Mai Thanh Trúc vào ăn cơm bỗng thấy nồi canh có màu đục bất thường, ngửi có mùi thuốc trừ sâu nên đi trình báo.
Trước đó vào khoảng 9g ngày 25-11, bà Mai Thanh Trúc (34 tuổi, vợ ông Vững) nấu cơm cho gia đình ăn. Hai con của bà Trúc do phải đi học sớm nên ăn cơm trước. Sau đó ông Lâm Minh Vững cũng vào ăn trước.
Khi bà Trúc làm xong việc nhà thì ngồi vào ăn cơm. Tuy nhiên, thấy nồi canh có màu đục bất thường nên bà Trúc hỏi ông Vững tại sao canh có màu lạ.
Ông Vững nói do ông bỏ cơm mẻ vào. Bà Trúc ngửi nồi canh thì có mùi thuốc sâu nên bà Trúc đã mang nồi canh đến trình báo chính quyền địa phương.
Tại cơ quan công an, ông Lâm Minh Vững thừa nhận do mâu thuẫn với bà Trúc nên đã bỏ thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc bà Trúc.
Theo thông tin gia đình của ông Vững cung cấp, ông Vững có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt khoảng 10 năm nay, được Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Cà Mau cấp thuốc hàng tháng để điều trị tại nhà.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Leitzphone và cảm giác muốn chụp ảnh - thứ mà AI chẳng thể làm được!
Xiaomi 17 Ultra và Leica Leitzphone dùng chung toàn bộ phần cứng camera. Nhưng cầm hai máy lên, tôi chụp ảnh theo hai cách hoàn toàn khác nhau - và sự khác biệt đó không nằm ở sensor hay thuật toán.
-
15 năm của Tim Cook tại Apple: Từ giữ cỗ máy vận hành đến người định hình một đế chế 4.000 tỷ USD