Nghi án chồng tẩm xăng đốt vợ do ghen tuông mù quáng

Thúy Hằng,  

Nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng, anh T. tỏ thái độ ghen tuông, thường xuyên kiếm cớ gây sự, chửi bới vợ. Và mâu thuẫn đỉnh điểm đã làm tan nát một gia đình...

Từ bi kịch gia đình do sự ghen tuông...

Dù biết anh T. nghiện ngập, từng ly hôn và có hai cô con gái riêng. Thế nhưng tình yêu mù quáng khiến chị H. bất chấp, quyết nên nghĩa vợ chồng với người đàn ông này.

Năm 2010, anh P.N.T (37 tuổi) và chị L.T.L.H (31 tuổi), ngụ khối Lam Sơn, phường Quang Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) tổ chức lễ cưới trong sự ngỡ ngàng của bạn bè cùng bà con lối xóm. Bởi vì, họ cho rằng chị H. quá mù quáng khi chấp nhận làm vợ một kẻ nghiện, lại từng có một đời vợ và hai đứa con riêng. Trong khi chị H. là một cô gái xinh xắn, mới tốt nghiệp đại học, có tương lai.

Cưới nhau được một năm, họ có thêm một cô con gái. Hàng ngày, anh T. làm tài xế xe khách đường dài do chính người mẹ ruột của mình làm chủ. Chị H. là nhân viên bán hàng cho một công ty bảo hiểm. Thời gian đầu, cuộc sống của gia đình chị cũng hạnh phúc, yên bình như bao cặp vợ chồng khác.

Thế nhưng, khoảng một năm trở lại đây, hàng xóm láng giềng thường xuyên nghe vợ chồng chị cãi vã, đánh đập nhau. Nguyên nhân chính là do đặc trưng công việc của chị H. Là nhân viên bán hàng, chị thường xuyên phải giao lưu, gặp gỡ khách hàng, lại có thêm những buổi hội thảo vào ngày chủ nhật khiến chị luôn trong tình trạng đi sớm, về muộn. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng, anh T. tỏ thái độ ghen tuông, thường xuyên kiếm cớ gây sự, chửi bới vợ.

Nghi án chồng tẩm xăng đốt vợ: Bi kịch từ ghen tuông mù quáng
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

... Đến cái chết đau đớn của hai vợ chồng

Sáng ngày 30/11, công ty chị H. có buổi hội thảo. Trước khi đi, chị đưa con về nhà bố mẹ đẻ nhờ trông giúp. Khoảng 19h, anh T. về nhà không thấy vợ con nên chạy xe lên nhà bố mẹ vợ tìm. Nghe nói vợ đi dự hội thảo ở công ty, anh T. tỏ thái độ bực tức, chở con gái về giữa đêm khuya, mặc cho bố mẹ vợ can ngăn.

Khoảng 4h sáng ngày 1/12, một số người dân dậy chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng cãi nhau phát ra từ ngôi nhà anh T. Một lúc sau đó, họ hô hoán nhau chạy tới khi thấy lửa đang bốc cháy trong nhà anh này kèm theo lời kêu cứu thất thanh. Khi phá được cửa, chị H. đã tử vong. Kế bên cạnh, anh T. đang quằn quại trong đau đớn. Mọi người nhanh chóng đưa anh này đi bệnh viện cấp cứu. Cô con gái út P.L.A (3 tuổi) nằm phòng kế bên nên may mắn được cứu thoát kịp thời.

Sau khi vụ việc xảy ra, người thân của chị H. có mặt, xin được đưa thi thể nạn nhân ra tỉnh Thanh Hóa để hỏa thiêu. Riêng người chồng nhanh chóng được đưa ra bệnh viện Bỏng quốc gia cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn không qua khỏi. Đến 14h chiều ngày 2/12, thi thể anh T. được đưa về để gia đình lo an táng theo phong tục của địa phương.

Một người dân địa phương cho biết: “Mấy ngày trước khi xảy ra vụ án, vợ chồng chú T. đã mâu thuẫn, cãi nhau quanh việc vợ đi làm mãi 11h đêm mới về. Nghĩ cảnh vợ chồng thì gia đình nào cũng mâu thuẫn, xong rồi thôi. Hơn nữa, đó là chuyện riêng của gia đình người ta nên chúng tôi không dám can thiệp, ai ngờ lại nên nông nỗi… Mới tối hôm kia, cô H. còn vui vẻ xuống quán mua bia về cho chồng uống mà bây giờ vợ chồng chú ấy đã chết thảm quá. Chỉ tội cho hai đứa bé, chúng còn nhỏ dại quá, chưa hiểu chuyện đã phải chịu đựng bất hạnh”.

Nghi án chồng tẩm xăng đốt vợ: Bi kịch từ ghen tuông mù quáng
Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ việc đau lòng .

Ở địa phương, chị H. được đánh giá là một người hiền lành, gần gũi với mọi người. Sau khi sự việc xảy ra, ai cũng tỏ ra bàng hoàng, tiếc nuối cho đôi vợ chồng vì họ còn trẻ, có kinh tế, công ăn việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con cái ngoan ngoãn. Vậy mà chỉ trong phút nóng giận, không kìm nén được bản thân, người chồng đã nhẫn tâm tưới xăng lên người vợ thiêu sống rồi tự tử. Để lại sau đó không gì ngoài nỗi đau đớn dai dẳng cho hai đứa trẻ thơ cùng một tương lai mịt mờ phía trước.

Trao đổi vụ việc với PV, thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó trưởng công an thị xã Thái Hòa cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ phần còn lại của một chiếc can loại 20 lít dùng để đựng xăng. Nguyên nhân ban đầu nghi là do mâu thuẫn vợ chồng, anh T. đã dùng xăng thiêu sống vợ rồi tự tử".

NỔI BẬT TRANG CHỦ