Nghi án gã đàn ông "cướp" đứa trẻ trên tay bà giữa ban ngày
Bà X. đang cho người cháu 2 tuổi ăn trưa thì người đàn ông bất ngờ xuất hiện, tìm cách bế cháu bé bỏ chạy nhưng bị bà X. đạp ngã. Người nhà của bà X. đi làm về phát hiện nên đã khống chế đối tượng giao cho công an.
Ngày 7/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lê Huy Thảnh (39 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt trẻ em.
Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 11h30' ngày 3/8, bà P.T.X. (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang cho người cháu là Đ.H.K.N. (2 tuổi) ăn trưa ở nhà tại P.Tân Biên, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Bất ngờ, Thảnh đi từ phía sau bà X., dùng tay bế cháu N. rồi nhanh chóng tẩu thoát. Lúc này, bà X. giữ cháu N. lại và hô hoán nhưng Thảnh vẫn cố tìm cách ôm cháu bé. Bà X. dùng chân đạp ngã Thảnh ra sân rồi ôm cháu bỏ chạy.
Đúng lúc này, người thân gia đình bà X. đi làm về phát hiện nên đã tìm cách khống chế bắt giữ Thảnh giao cho công an.
Tại trụ sở công an, Thảnh không khai báo gì, có dấu hiệu nói lảm nhảm như người tâm thần. Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Công ty tên lửa vũ trụ của Elon Musk vừa trả 10 tỷ USD để có quyền mua một startup AI coding: Chuyện gì đang xảy ra?