Nghi phạm hiếp tập thể đổ hết trách nhiệm cho nạn nhân
Bên cạnh đó là thông tin gia đình nạn nhân không muốn xử kín và một ngôi làng ở Ấn Độ cấm mặc quần Jean để ngăn chặn tình trạng hiếp phụ nữ.
Nghi phạm hiếp tập thể đổ hết trách nhiệm cho nạn nhân
Một ngày trước phiên điều trần thứ hai, luật sư Manohar Lal Sharma đã thay mặt các bị cáo, đưa ra nhiều lời chỉ trích đối với nữ nạn nhân và bạn trai cô.
Luật sư Manohar Lal Sharma, người bào chữa cho các nghi phạm vụ hãm hiếp tập thể nữ sinh Y khoa 23 tuổi, nói rằng người bạn trai đi cùng nữ nạn nhân phải "chịu hoàn toàn trách nhiệm", bởi anh đã không làm tròn bổn phận bảo vệ bạn gái mình.
"Nếu một người đàn ông không thể bảo vệ phụ nữ, hoặc cô ấy có một chút mảy may nghi ngờ rằng anh ta không bảo vệ được mình, thì cô ấy không bao giờ nên đi với anh ta".

Thêm nữa, ông cho rằng một cặp đôi chưa kết hôn nhẽ ra không nên đi ngoài đường vào buổi đêm và đi bằng phương tiện công cộng.
"Cho tới giờ, tôi chưa từng được nghe tới bất cứ vụ tấn công hoặc hãm hiếp nào xảy ra đối với một người phụ nữ đáng được kính trọng... Ngay cả những tay trùm trong thế giới ngầm cũng không muốn động tới một cô gái được tôn trọng".
Ông bày tỏ nghi ngờ: "Chúng ta mới chỉ nghe những điều cảnh sát nói. Đó là bằng chứng được dàn dựng lên. Tất cả dựa trên cơ sở tin đồn và suy đoán... Tôi tin rằng những thanh niên này sẽ được chứng minh vô tội bởi có rất nhiều vấn đề liên quan tới việc điều tra của cảnh sát".
Không những thế, ông Sharma còn chỉ trích việc các luật sư từ chối bào chữa cho các bị cáo thực chất chỉ là hành động trả thù: "Họ không tìm kiếm sự công bằng. Bị cáo có quyền có luật sư, đây là nguyên tắc cơ bản của xã hội hiện đại".
Trong khi đó, cảnh sát khẳng định họ có bằng chứng ADN chứng tỏ cả 6 nghi phạm có liên quan tới vụ việc.
Các bác sĩ tại bệnh viện ở Singapore, nơi nữ nạn nhân được chuyển tới điều trị, cũng cho biết, cô bị nhiều vết thương nặng ở bụng tới mức cần phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật và cuối cùng đã qua đời vì những vết thương đó.
Bạn trai của cô, cũng là nhân chứng duy nhất, từng trả lời hãng tin AP rằng: "Tôi đã đánh nhau với 3 người trong số chúng. Tôi đấm chúng khá mạnh. Nhưng sau đó, hai kẻ khác đã dùng thanh sắt để đánh tôi... Sự tấn công tàn bạo tới mức tôi không thể kể hết được... ngay cả động vật cũng không hành xử như vậy".
Theo luật sư Sharma, thêm 1 bị cáo nữa cũng sẽ bác bỏ toàn bộ cáo trạng. Như vậy, đã có 3 trong số 5 bị cáo sẽ đấu tranh để phủ nhận toàn bộ tội danh trong vụ việc.
Gia đình nạn nhân không muốn xử kín
Gia đình nữ sinh Y khoa 23 tuổi bị hiếp tập thể ở Ấn Độ cho biết họ muốn phiên tòa xử con gái họ là phiên tòa mở.
Theo họ, một phiên xử mở sẽ giúp tất cả mọi người có thể tiếp cận được thông tin về vụ việc. Đồng thời, việc này có thể làm giảm sự giận dữ, kích động của người dân đối với các bị cáo và thúc đẩy một luật chống hiếp dâm mới chặt chẽ hơn.
Trước đó, trong phiên điều trần đầu tiên hôm 7/1, tòa đã phải ra lệnh xử kín bởi số lượng người kéo tới phiên xử quá lớn, gây hỗn loạn và có thể đe dọa sự an toàn của 5 bị cáo.
Hai luật sư tại New Delhi là DK Mishra và Poonam Kaushik thậm chí đã nộp đơn lên tòa án phản đối việc xử kín. Họ cho rằng sở dĩ phiên xử đông như vậy là bởi có quá nhiều cảnh sát.
Họ cho rằng nếu thẩm phán đồng ý xử kín thì đồng nghĩa với việc ông "lo ngại và nghi ngờ luật sư và người dân có mặt ở đó".

Xe chở 5 bị cáo tới phiên điều trần đầu tiên hôm 7/1.
Trong khi đó, tại làng Medawar Kala, quê hương của nữ sinh này, nghi lễ terahi (nghi lễ đám tang) đã bắt đầu được chuẩn bị dành cho nạn nhân. Theo dự định, nghi lễ sẽ diễn ra vào ngày 12/1 và có một vài nhân vật quan trọng sẽ tới tham dự.
Một sân bay dành cho trực thăng cũng được chuẩn bị ngay tại ngôi làng này.
Làng Ấn Độ cấm phụ nữ mặc quần jeans
Ở những ngôi làng mà nam giới thống trị, các lãnh đạo lại đưa ra những lệnh cấm mới khác.

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình sau vụ cưỡng hiếp ở New Delhi, với biểu ngữ "Đừng bảo tôi phải mặc như thế nào! Hãy bảo họ không cưỡng hiếp phụ nữ!". Ảnh: AFP
Một trong những ví dụ về những ngôi làng đó là Khedar, bang Haryana. Hội đồng làng cuối tuần qua quyết định cấm "những bài hát thô tục" tại đám cưới, cấm phụ nữ mặc quần jeans, áo thun, và cấm các nữ sinh mang điện thoại tới trường.
"Những người đứng đầu làng đã họp lại hôm 6/1 vì quá sốc trước những gì xảy ra ở New Delhi. Nếu một vụ hãm hiếp tập thể có thể diễn ra ở thủ đô thì cũng có thể lặp lại ở làng của chúng tôi", AFP dẫn lời trưởng làng Shamsher Singh nói.
"Ở thành phố, phụ nữ được tự do mặc gì họ thích, nhưng làng chúng tôi chỉ là một cộng đồng nhỏ và nếu một cô gái bắt đầu mặc áo quần phương Tây thì sau đó, tất cả các cô gái đều muốn mặc giống thế", Singh nói thêm.
Ý kiến trên cho thấy sự phân hóa rõ rệt ở Ấn Độ giữa thành thị - nơi phụ nữ có nhiều quyền tự do để chọn lựa, kết hôn và làm việc hơn, và cuộc sống truyền thống, gia trưởng ở những làng quê, nơi người anh hùng Mahatma Gandhi từng gọi là "linh hồn của Ấn Độ".
Phản ứng của làng Khedar và những ngôi làng khác, với khoảng 800 triệu dân trong số 1,2 tỷ người Ấn Độ, cũng góp phần chứng tỏ vụ cưỡng hiếp tàn bạo ở New Delhi đã tạo ra một bước ngoặt trong thái độ đối với phụ nữ ở đất nước này.
Với nhiều người, vụ việc chỉ càng làm họ thêm tin rằng, nguồn gốc của vấn đề nằm ở những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, khiến phụ nữ "học theo" việc diện những trang phục "khiêu khích", hấp thụ nền âm nhạc kích động và tạo ra những phụ nữ quyết đoán.
Reicha Tanwar, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ Haryana, cho hay thái độ ở vùng nông thôn Ấn Độ, nhất là các bang phía bắc đông dân cư, đang chuyển biến theo chiều hướng ngược lại sau vụ cưỡng hiếp trên.
"Họ đang thắt chặt sự kiểm soát với các cô gái, rằng các cô không nên đi ra ngoài, không được đi xa một mình, không nên đạp xe đạp hay sử dụng di động, thậm chí nói chuyện với con trai", bà Reicha nói.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa