Nửa năm đi lang thang vẫn nói mình ung thư sắp chết
Cách đây 4 tháng, chúng tôi có bài viết
"Câu chuyện về người ăn xin làm cư dân mạng dậy sóng tranh luận" đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về hoàn cảnh của một người đàn ông lang thang khắp các tuyến phố tại Hà Nội với vẻ mặt khắc khổ, ốm yếu và luôn miệng nói bản thân bị ung thư, gặp ai cũng nói mình sắp chết. Từ đó ai gặp cũng cảm thấy thương cảm và không ngần ngại móc hầu bao "biếu" người đàn ông này từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn.
Video người đàn ông luôn miệng nói bản thân bị ung thư đi khắp nẻo đường với mục đích nhận tiền từ người dân. Video được cư dân mạng ghi lại từ cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Clip sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều bình luận. Có bạn cảm thấy mủi lòng xót thương, như bạn Trần Minh Hoàng chia sẻ: “Chả biết thật hay như nào nhưng mà cứ vào hoàn cảnh như này kiểu gì mình cũng mủi lòng”.
Nhưng bên cạnh đó, cũng có người cho rằng “ông chú” này lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của mọi người. Chuyện này được các thành viên đưa ra nhiều dẫn chứng, phản hồi rằng từ năm ngoái đến nay đã gặp người đàn ông này ở nhiều địa điểm khác nhau và đều nghe được câu chuyện về hoàn cảnh khốn khó như vậy. Nhiều bạn đã cho tiền giúp đỡ người đàn ông, mức tiền từ vài chục ngàn tới cả triệu đồng.
Như thành viên có nickname Tiến Anh Nguyễn khẳng định: “100% ông này lừa đảo, em gặp ông này ở ngay sát nhà em luôn. Đang đi tự dưng khựng lại xong mặt mày nhăn nhăn y hệt. Mình thì không có nhiều tiền nên cũng ki bo, nửa ngờ nửa tin, song có cho chú ấy 50k... Hỏi thì chú ấy bảo bị ung thư gan gủng cái gì ấy, rồi khi có tiền lại đứng lên đi khập khiễng ra nơi khác... kiếm ăn”.
Cộng đồng mạng bình luận về hình ảnh của người đàn ông này xuất hiện khắp các tuyến phố Hà Nội hồi đầu tháng 6.
Bạn Ly Xuân Ly cũng chỉ rõ: “Năm ngoái, chú này vật vã trước cửa hàng nhà mình. Mình và khách hàng cho tổng mất triệu bạc. Nhưng mình tưởng chú về quê rồi sao giờ lại ở đây? Chú lừa mình cũng được đừng bị bệnh là oke. Mong chú đừng đi lừa người ta nữa”.
Câu chuyện về người đàn ông đi khắp các tuyến phố Hà Nội với vẻ mặt khắc khổ, luôn miệng nói mình bị bệnh ung thư, sắp chết, bị bệnh viện trả về hoặc trốn viện ít nhất diễn ra từ tháng 5, tính đến nay đã 5 tháng trôi qua. Thế nhưng có một sự thật sau nhiều ngày chúng tôi "mật phục" đó là việc người đàn ông này nói mình bị bạo bệnh chẳng qua chỉ là "chiêu bài" để lấy nước mắt, lấy tình thương cảm, lấy lòng tốt của người đi đường mà thôi.
Trưa ngày 16/10 người đàn ông này bỗng nhiên xuất hiện tại đường Ngụy Như Kom Tum.
Theo đó, trưa ngày 16/10 tại đường Ngụy Như Kom Tum (Thanh Xuân - Hà Nội) người đàn ông này xuất hiện vẫn với vẻ mặt chẳng khác gì 5 tháng trước, và luôn miệng nói mình bị ung thư sắp chết.
Có 500 ngàn chỉ sau vài lần... ngồi thụp xuống, mặt nhăn nhó
Ngay sau khi phát hiện người đàn ông này xuất hiện vào buổi trưa tại đường Ngụy Như Kom Tum, chúng tôi đã nhanh chóng bí mật theo dõi người đàn ông này.
Đang đi băng băng nhưng bất ngờ phát hiện phía trước có khoảng 10 người là dân công sở vừa đi ăn trưa về, người đàn ông bất ngờ ngồi thụp xuống ôm bụng.
Người dân nhanh chóng quây lại xem tình hình của người đàn ông.
Theo đó, người đàn ông này mặc một bộ quần áo khá cũ kỹ, trên tay cầm một túi nilon màu đen khi phát hiện phía trước có khoảng hơn 10 người là dân văn phòng vừa đi ăn trưa về thì "lão" liền ngồi thụp xuống, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó như sắp khóc.
Tay ôm bụng, vẻ mặt hiện lên vẻ khắc khổ như sắp khóc.
Đúng như dự đoán của chúng tôi, việc người đàn ông này bất ngờ ngồi thụp xuống, ôm bụng như sắp khóc đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khá nhiều người là dân công sở. Ai cũng nhao nhao kéo đến hỏi chuyện, người đàn ông này không trả lời một cách rành rọt và vừa trả lời vừa mếu máo. Và tất nhiên, trong câu chuyện đó vẫn kể về việc bản thân bị ung thư, không có tiền chữa bệnh...
Nhiều chị em phụ nữ tỏ vẻ thương cảm trước số phận nghèo đói, bị ung thư do chính người đàn ông này vẽ ra.
Trong câu chuyện ấy, một vài người đã nhanh chóng rút ví "biếu" người đàn ông vài chục nghìn và động viên cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi nhanh chóng về cơ quan. Khi nhóm người vừa tan, người đàn ông này lại tiếp tục thất thểu bước đi theo hướng đường Lê Văn Thiên, rồi hướng ra đường Lê Văn Lương...
Nhiều người không ngần ngại rút ví biếu vài chục ngàn. Như trường hợp này, anh Cường dù sinh viên mới ra trường cũng biếu 50 ngàn đồng, anh Long biếu 20 ngàn đồng.
Nhiều người gặng hỏi về hoàn cảnh, bệnh tật người đàn ông này vẫn khăng khăng mình bị ung thư không có tiền chữa trị.
Và trong quãng đường mà chúng tôi theo dõi có độ dài khoảng 1km, người đàn ông này đã nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn, ngồi thụp xuống đất ôm bụng khoảng... 20 lần!
Đi được một đoạn, người đàn ông này lại ngồi thụp xuống ôm bụng. Chị em phụ nữ hoặc người đi đường lại nhanh chóng chạy lại hỏi han.
Đề nghị đưa đi bệnh viện nhưng khăng khăng bỏ đi
Trong câu chuyện của người đàn ông diễn đi diễn lại cảnh bản thân bị ung thư, không có tiền chữa trị ít nhất xuất hiện tại các vỉa hè Hà Nội 5 tháng qua khiến không ít người tò mò.
Trong vai người muốn được giúp đỡ người đàn ông này, chúng tôi đã có đoạn nói chuyện nhanh thì người đàn ông này cho biết bản thân đang điều trị ung thư tại một bệnh viện. Do không có tiền nên đã trốn viện từ ngày 15/10?!
Trong chiếc túi nilon màu đen của người đàn ông này, chúng tôi phát hiện một lọ thuốc giảm đau, ít bông và bịch sữa, chiếc bánh mỳ. Tuy nhiên, dưới đáy có một nắm tiền. Người đàn ông này nhanh chóng dùng tay bỏ vào túi quần!
Cứ đi được khoảng 20 mét, người đàn ông này lại nhăn nhó, ngồi thụp xuống ôm bụng.
Chúng tôi đề nghị đưa đi bệnh viện nhưng người đàn ông nhanh chóng đứng dậy.
Người đàn ông biểu hiện lạ khi chúng tôi đề nghị đưa ông ta đi chữa bệnh.
Khi chúng tôi đề nghị: "Nếu bản thân chú bị bệnh thì chúng cháu sẽ đưa chú đi chữa bệnh miễn phí hoặc sẽ gọi cấp cứu đến giúp đỡ" nhưng người đàn ông này nhanh chóng chối bay biến rằng bản thân không cần đến bệnh viện nữa và nhanh chóng đứng dậy. Vừa đứng dậy, người đàn ông phát hiện thấy đồng nghiệp của chúng tôi ghi hình liền nói "đừng có chụp ảnh" rồi dùng tay khua khua và nhanh chóng bước đi khỏi khu vực.
Cứ thế trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ buổi trưa, người đàn ông này đã "diễu hành" việc nhăn nhó, ôm bụng, ngồi xuống qua các tuyến phố: Nguyễn Huy Tưởng - Ngụy Như Kom Tum - Lê Văn Thiêm - Lê Văn Lương. Và có lẽ đây không phải là hành trình duy nhất của người đàn ông này trong ngày 16/10 dùng "chiêu bài" như trên để lấy nước mắt, lấy lòng tin, lòng thương cảm của biết bao người.