Ngủ trên đường ray, tàu hỏa đi qua vẫn sống sót
Lynsey Horne nằm ngủ ngay trên đường ray. Khi tàu hỏa đi qua, cô đã may mắn không bị thương.
Sáng 4/6 vừa qua, cảnh sát nhận được tin báo một phụ nữ bị tàu hỏa đâm trúng tại đoạn đường sắt giao giữa phố Ross và Gay ở Auburn, Alabama, Hoa Kỳ. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy Lynsey Horne (22 tuổi) vẫn ngủ ngon trên đường ray dù tàu hỏa đã đi qua chỗ cô nằm.

Đội trưởng Lorenza Dorsey cho biết: "Bạn có thể gọi nó là một phép lạ. Thực tế tàu hỏa này chỉ có hai động cơ, một đầu tàu và một toa chứ không phải một tàu chở hàng nhiều toa. Vì vóc người nhỏ bé, Lynsey đã nằm lọt thỏm và không bị đâm bởi con tàu. Cô ấy rất may mắn khi không hề hấn gì".
Tuy vậy, Lynsey Horne đã bị đội cảnh sát ở Auburn giam giữ. Cô bị buộc tội say xỉn, phá rối trật tự công cộng. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft bế tắc: Tổng thống Kenya thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ gánh
Siêu dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft tại Kenya đình trệ do lưới điện quá tải. Tổng thống nước này thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ khả năng đáp ứng cơn khát năng lượng từ hệ thống.
-
Chế độ Bậc thầy Hasselblad trên OPPO Find X9 Series: Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao dân chụp ảnh nghiêm túc lại mê thương hiệu này đến thế