Người dân Hà Nội đổ xô đi mua hàng "tích trữ” phòng mưa bão
Lo sợ ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa to ngập lụt dẫn đến giá cả tăng, người dân Hà Nội đổ xô đến các chợ, siêu thị mua hàng hóa tích trữ.
Xách nặng trên tay 3 túi với đủ loại rau củ bên trong chị Phương Hồng chia sẻ: “Mấy năm nay cứ lần nào có bão ảnh hưởng vào gây mưa to là Hà Nội lại ngập và lần nào mình cũng phải lội đến đầu gối để vào chợ mua hàng nhưng cũng chẳng có rau củ mà mua. Mà nếu có thì cũng là giá đắt gấp trăm lần ngày thường nên hôm nay dù công ty bận mình vẫn xin nghỉ để tranh thủ buổi sáng mưa còn nhỏ đi mua thêm ít rau củ, thực phẩm để phòng bão, ngập lụt”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm tại các chợ Ngã Tư Sở, Thái Hà, Láng hạ A và B, chợ Hà Đông, Phùng Khoang… không khí mua hàng diễn ra rất tấp nập, khẩn trương. Hầu như người nào ra khỏi chợ cũng xách khệ lệ đủ các loại túi với rau củ, thực phẩm bên trong.
Tại chợ đầu mối Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội) mặc dù đã 9 giờ 30 sáng nhưng không khí mua bán vẫn rất nhộn nhịp. Nhiều bà nội trợ dù đã đầy một lồng xe đạp, chất cả phía yên đằng sau nhưng vẫn cố mua thêm vài thứ khác để tích trữ ăn dần trong những ngày mưa to sắp tới.
“Rau xanh mua 6 mớ rau muống, rau ngót, rau rền rồi nhưng mới chỉ đủ ăn hôm nay và ngày mai thôi, mà mưa bão to thấy bảo tới 3 – 4 ngày nên cô mua thêm mấy quả bí xanh, bí ngô để dành cho những ngày tiếp theo vì chỉ có mấy loại củ quả này mới để được lâu”, cô Phạm Thị Nga (nhà ở đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) cho biết.

Tấp nập, nhộn nhịp nhất là tại các sạp rau củ quả.


một số loại rau khác.
Trái ngược với những ngày trước đó, trong sáng nay các sạp thịt lợn rất đông khách mua hàng. Nhiều người còn tranh thủ mua từ 2 – 3kg để tích trữ ăn trong vài ngày. Giá của các loại thịt lợn trong sáng nay cũng nhích lên từ 5.000 – 10.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Giá thịt lợn ba chỉ tăng 5.000 đồng lên mức 105.000 – 110.000 đồng/kg, thịt thăn tăng từ 130.000 đồng lên 140.000 đồng/kg, sườn tăng 10.000 đồng lên mức 140.000 đồng/kg.

“Biết trời mưa bão khách sẽ mua đông nên sáng nay lấy gần 1 tạ thịt, thế mà vừa xẻ xong cái người ta đã xúm vào mua đến giờ còn có vài ba cân thịt thường. Nhiều người ra sau còn cứ trách sao lấy ít thế để giờ họ phải đi mua chỗ khác. Nhiều người còn ra xách đến 3 – 4kg bảo về nấu đông ăn dần”, chị Sơn, chủ một sạp thịt tại chợ Thái Hà, cho hay.
Không chỉ thịt lợn các loại thịt bò, thịt gà, thủy sản, trứng… trong sáng cũng rất đắt khách và đều có sự điều chỉnh giá nhích lên đôi chút so với những ngày trước đó.
“Mua hôm nay đắt một tý thôi chứ mai ngày kia nó mưa to, ngập lụt ra đấy đi mua thì nó không đắt hơn đến hàng chục lần ấy chứ, mà hàng cũng chẳng có để mua như mới đợt năm ngoái đây thôi tôi đã phải tranh nhau để mà mua được mớ rau muống giá tới tận 40.000 đồng đấy. Thôi cứ mua trước thế này, đắt hơn một tý nhưng còn lành hơn”, bác Chu Thị Vinh (nhà ở Triều Khúc, Thanh Trì) phân trần.
Tại các siêu thị lớn ở Hà Nội như Big C Thăng Long, Coopmart Hà Đông, Hapro Thanh Xuân… trong tối qua và sáng nay lượng khách đến mua hàng cũng khá đông đúc. Tại siêu thị big C Thăng Long vào 10 giờ sáng nay, do lượng khách đến khá đông, nhân viên ghi vé xe không kịp đã gây ùn ứ ngay trước bãi gửi xe. Cũng do bãi xe mái che không đủ chỗ chứa nên nhiều xe máy phải chịu cảnh “dầm mưa”.




Đấy một xe hàng nặng bên trong là đủ các loại rau quả, cá, tôm đông lạnh, mỳ tôm, gạo… bác Lê Thị Vinh (ở đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân) chia sẻ: “Mấy ngày qua nghe dự báo thời tiết sẽ có mưa to trong vài ngày tới do ảnh hưởng của bão và có thể gây ngập nhiều nơi ở Hà Nội nên sáng nay, hai mẹ con cô tranh thủ vào sắm ít hàng hóa về để phòng mấy ngày ảnh hưởng bão này. Cô không mua ở chợ mà vào đây vì sợ những ngày này giá ở chợ thường bị người ta đội lên rất cao còn trong này thì giá cả đảm bảo hơn mà chất lượng, xuất xứ sản phẩm rõ ràng nên cũng rất yên tâm”.
"Chả biết thế nào chứ cứ bão, mưa to có khả năng gây cho Hà Nội ngập nặng thì tốt nhất là cứ cố mà mua nhiều hàng hóa vào để về mà tích trữ, còn hơn là như năm 2008 có tiền rồi mà cũng chẳng thể mua được mà ăn đâu", chị Trần Thị Ngọc (Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên