Người đàn ông bệnh hoạn thực hiện hàng trăm cuộc tấn công tình dục trẻ em

Hồng Nam,  

Eduard Sagiyan, công dân Nga, tự xưng mình là "một ông trùm mafia" lớn đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công tình dục trẻ em, thậm chí bắt nhốt các cô gái trẻ trở thành nô lệ tình dục.

Eduard Sagiyan, 48 tuổi, đã tìm kiếm những thanh thiếu niên vô gia cư hoặc bị tổn thương tinh thần rồi đưa họ về căn hộ của mình, thực hiện hành vi hãm hiếp.

Các nhà điều tra cho biết, vào năm 2007, Sagiyan đã làm quen và kết bạn với các cô gái tuổi vị thành niên - thiếu vắng bàn tay chăm sóc của gia đình và xã hội trên đường phố, cung cấp cho họ công việc đó là dọn dẹp căn hộ của ông ta ở Naberezhnye Chelny, Tatarstan, nước Nga.

Sagiyan đã nói với các cô gái trẻ rằng mình là "một ông chủ mafia lớn" và thề sẽ thảm sát gia đình của các nạn nhân nếu họ dám báo cho cảnh sát biết. 

Một điều tra viên cho biết: "Ông ta đánh đập họ, thực hiện hành vi cưỡng hiếp hoặc hành động bạo lực tình dục khác. Ông ta cũng yêu cầu các nạn nhân phải quay trở lại căn hộ một lần nữa để cho ông ta tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại".

đồi bại
Eduard Sagiyan cùng cậu con trai nhỏ.

hầm
Cửa hàng giày của Eduard Sagiyan, nơi người đàn ông hãm hiếp các nạn nhân.

Trong một trường hợp, người đàn ông đồi bại này đã dụ dỗ một nữ sinh 15 tuổi, người đã bỏ nhà ra đi để đến căn hộ của ông ta. Eduard Sagiyan đã hãm hiếp và bắt giữ cô gái làm con tin trong 10 ngày liên tục cho đến khi nạn nhân tìm được chìa khóa cửa và chạy trốn.

Trong năm 2012, Sagiyan bị kết tội tấn công một cô gái trẻ trên đường phố và cố gắng bóp cổ nạn nhân. Tuy nhiên ông ta lúc đó chỉ bị phạt tiền rồi được thả tự do.

Vào tháng 1/2015, ông ta tấn công một cô gái trẻ bằng tuốc nơ vít và đe dọa sẽ giết cô. Cũng trong khoảng thời gian này, Sagiyan dụ dỗ một cô gái 17 tuổi khác đến cửa hàng giày nhỏ của mình trong một đường hầm rồi cưỡng hiếp cô gái ở đó.

Sagiyan chỉ thực sự bị tóm gọn khi cảnh sát gài bẫy ông ta bằng cách sử dụng một trong những nạn nhân của người đàn ông đồi bại này.

Được biết, Sagiyan tốt nghiệp Học viện Thú y năm 1983. Mặc dù là cha của một cậu con trai nhỏ nhưng chưa bao giờ ông ta mảy may suy nghĩ về hành động vô nhân tính của chính mình ảnh hưởng đến con như thế nào.

con chó
Người đàn ông đồi bại đang chờ đợi sự phán xét của tòa án với tội ác man rợ của mình.

Nguồn: The Sun